Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nước mắt hạnh phúc trong lễ cưới của cô gái chiến thắng ung thư máu

Ghép tế bào gốc tạo máu có thể coi là cuộc cách mạng trong điều trị. Đến nay, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã thực hiện được 500 ca ghép tế bào gốc tạo máu, đem đến cơ hội hồi sinh cho biết bao bệnh nhân bệnh máu ác tính cũng như lành tính. Mời các bạn theo dõi những câu chuyện mang đầy hy vọng về chặng đường tìm lại sự sống của người bệnh qua loạt bài viết “Ghép tế bào gốc – Hồi sinh những cuộc đời”.

Câu chuyện số 3:

NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC

TRONG LỄ CƯỚI CỦA CÔ GÁI CHIẾN THẮNG UNG THƯ MÁU

Nhìn hình ảnh rạng ngời của Dương Thị Chiến trong lễ cưới, chắc hẳn chúng ta đều thật khó tưởng tượng rằng 14 năm về trước, cô gái ấy đã từng “rơi xuống vực thẳm” khi biết rằng “mình bị ung thư máu”.

Tuổi trẻ, ước mơ đều tan biến

Năm 2007, Dương Thị Chiến (quê ở Hà Tĩnh) là một cô gái 15 tuổi vừa mới bước vào năm học lớp 10 với bao ước mơ, hoài bão. Nhưng rồi, vào đúng những ngày mùa đông giá rét, Chiến phải đi khám qua nhiều bệnh viện để tìm ra bệnh. Ban đầu, cha mẹ vẫn giấu con gái kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Đến một lần Chiến lén nghe thấy cha gọi điện cho mẹ, nhắn mẹ gửi tiền ra và nói: “Bệnh của con không chữa được, chỉ điều trị duy trì sự sống thôi”.

Chiến đã rất sốc: “Nước mắt cứ rơi, tôi thực sự suy sụp. Tôi mới 15 tuổi thôi mà, bao nhiêu ước mơ, thanh xuân, mọi thứ như đều tan biến”. Kể từ đó, Chiến cùng cha trải qua chặng đường dài vừa đi học, vừa chữa bệnh. Có những ngày mưa gió, bão bùng, rét cắt da cắt thịt, có những hôm nước ngập nửa bánh xe, cha vẫn chở con gái ra đường lớn để bắt xe khách đi điều trị ở Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Chiến được điều trị bằng thuốc Glivec (thuốc nhắm đích) – một trong những loại thuốc tốt nhất tại thời điểm đó dành cho bệnh nhân ung thư máu mạn tính. Nhưng sau 7 năm uống thuốc nhắm đích, đáp ứng điều trị của Chiến càng ngày càng kém đi. Chiến thường xuyên bị nôn, đau đầu, đau xương, chuột rút và mệt mỏi.

Năm 2014, Chiến được bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW tư vấn nên ghép tế bào gốc. Thật may mắn khi anh trai cả của Chiến hòa hợp HLA 100% với em gái. Với gia đình Chiến, đó là một tin vui không có gì sánh nổi.

Chỉ cần có hy vọng, chắc chắn sẽ có phép màu

Tháng 6/2014, Chiến bước vào hành trình ghép tủy đầy gian nan và vất vả kéo dài hai tháng rưỡi. Chiến kể lại: “Từ một cô gái 40 kg, tôi chỉ còn nặng có 33,5 kg, đầu trọc lóc lại còn bóng nữa. Mặt tôi bị phù, các chị điều dưỡng Khoa Ghép tế bào gốc thường gọi đùa tôi là “Cụ rùa”. Mỗi lần soi gương nhìn cái bộ dạng ấy, tôi còn không thể nhận ra chính mình.

Tôi khóc nhưng lại tự trấn an mình: “Cố lên, cố lên, tóc sẽ mọc, rồi sẽ xinh gái trở lại thôi. Không sao, chỉ cần khỏi bệnh là được”. Tôi lại gạt nước mắt và tự mỉm cười tiếp tục chiến đấu”.

Trong phòng ghép, Chiến nôn liên tục, nôn ra cả máu, miệng họng đều bị loét. Suốt gần một tháng Chiến không ăn uống được và phải truyền dinh dưỡng. Chiến còn bị đi ngoài kèm theo cả sốt. Dù mệt đến đâu, Chiến vẫn cố gắng gượng dậy, tự vệ sinh cá nhân để cha mẹ bớt lo lắng. 17 ngày sau khi truyền tế bào gốc, các chỉ số xét nghiệm máu cơ bản của Chiến đều tăng, mảnh ghép đã mọc và cô được chuyển sang phòng cách ly khác.

Những thời điểm khó khăn nhất cũng qua đi, Chiến được về nhà và chỉ cần vào Viện kiểm tra, điều chỉnh thuốc định kỳ 2 tuần một lần. Nhưng một vấn đề đáng lo ngại khác lại xảy ra: kết quả xét nghiệm gen ung thư máu của Chiến vẫn dương tính. Chiến buồn lắm vì không thể không nghĩ đến nguy cơ xấu nhất: “ca ghép đã thất bại”.

Chiến còn hỏi cha: “Nếu ca ghép không thành công cha có tiếc tiền không ạ?” Cha cười hiền hậu: “Không tiếc con ạ, chỉ cần có cơ hội chữa bệnh cho con thì bán hết nhà cửa cha vẫn bán”. Chiến đã khóc, đó là lần đầu tiên con gái khóc trước mặt cha.

Sau ca ghép tủy 6 tháng, Chiến được làm xét nghiệm gen một lần nữa. Trải qua hơn 1 tuần lo âu, thấp thỏm chờ đợi cuối cùng đã có kết quả, thật bất ngờ, lần này xét nghiệm gen bệnh đã âm tính.

Chiến chia sẻ với nụ cười rạng rỡ:“Cả nhà ôm nhau vừa khóc, vừa vui mừng, ÂM TÍNH, thành công rồi, khỏi bệnh rồi… Hạnh phúc vỡ oà, anh em, hàng xóm ai cũng phấn khởi. Từ đó, tôi không phải dùng thêm thuốc gì nữa, khỏe mạnh và vui tươi. Thi thoảng ôn lại quãng thời gian ấy cha lại cười và xoa đầu tôi nói: “Con gái thật mạnh mẽ!” 

Gần 8 năm đã trôi qua kể từ khi ghép tế bào gốc, Chiến dường như đã quên mình từng bị bệnh. Năng lượng tích cực luôn tỏa ra từ cô gái trẻ đã dũng cảm chiến đấu với tử thần.

Trở về cuộc sống bình thường, Chiến tham gia rất nhiều khóa học: từ tin học văn phòng đến photoshop, thiết kế đồ họa… Hiện nay, Chiến đang làm chủ một quán photocopy, chụp ảnh thẻ, thiết kế và in thiệp cưới. Không chỉ dừng lại ở đó, Chiến còn liên tục mở rộng các mặt hàng, bán thêm sách giáo khoa, đồ dùng học tập và vé máy bay. Mặc dù sức khỏe không bằng người khác, Chiến vẫn không ngừng nỗ lực để làm chủ cuộc sống của mình.

Chiến đã từng nghĩ sẽ không lập gia đình nhưng tình yêu vẫn gõ cửa trái tim cô gái trẻ. Đôi bạn đã về chung một nhà vào đầu năm 2021 với lời hứa luôn yêu thương nhau cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Trong lễ cưới, rất nhiều người đã khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì cảm động trước câu chuyện cổ tích về một cô gái đã đi qua hành trình đầy nước mắt để chiến thắng ung thư máu và tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Đến dự đám cưới ấy còn có những người bạn đặc biệt, những người đã vượt qua ranh giới sinh tử để hồi sinh từ ghép tế bào gốc giống như Chiến.

Sau tất cả, Chiến muốn nhắn gửi đến với người bệnh ung thư: “Đừng bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần có hy vọng, chắc chắn sẽ có phép màu! Hãy cố gắng để được sống và được hạnh phúc!”.

Dù nhiều năm không phải đi viện nữa, gia đình Chiến vẫn luôn dành những tình cảm trân trọng, biết ơn đối với Viện Huyết học – Truyền máu TW: “Cả gia đình em ai cũng ngưỡng mộ, yêu quý Viện Huyết học. Em luôn tự hào về tất cả y bác sĩ của Viện mình. Gia đình em lúc nào cũng tấm tắc khen bác sĩ, điều dưỡng của Viện có tâm, coi người bệnh như người nhà. Viện là nơi sinh em ra thêm lần nữa để em được sống, được viết tiếp những ước mơ của mình”.

  • Quý độc giả vui lòng không đăng tải ảnh trên các kênh thông tin khác. Xin trân trọng cảm ơn. 
Viện Huyết học – Truyền máu TW đã nghiên cứu và triển khai được nhiều kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu phức tạp, từ nhiều nguồn tế bào gốc khác nhau như: Ghép tế bào gốc máu dây rốn (cùng huyết thống và không cùng huyết thống), ghép nửa hoà hợp (ghép haplotype), ghép nửa hoà hợp kết hợp với tế bào gốc máu dây rốn… Kỹ thuật ghép tế bào gốc được ứng dụng điều trị cho nhiều bệnh lý hơn và độ tuổi ghép ngày càng được mở rộng.

Năm 2014, Viện là đơn vị đầu tiên thực hiện thành công ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng, đem lại cơ hội hồi sinh cho cả những người bệnh không tìm được nguồn tế bào gốc phù hợp từ người thân.

Ngân hàng Tế bào gốc của Viện hiện đang lưu trữ trên 5.420 mẫu tế bào gốc máu dây rốn có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều mẫu đã được sử dụng để ghép tế bào gốc tạo máu, cứu chữa và mang đến hy vọng cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC MÁU DÂY RỐN

Ngân hàng Tế bào gốc (tầng 5 – nhà T), Viện Huyết học – Truyền máu TW

Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3782 4267, 0963 892 551

Email: nihbtscc@gmail.com

Mời xem thêm:

Câu chuyện số 1: Cô bé ung thư máu và ước muốn sống ý nghĩa trong từng phút giây

Câu chuyện số 2: Chân trời mới của em bé tan máu bẩm sinh đầu tiên được ghép tế bào gốc nửa hòa hợp

Trương Hằng, ảnh: NVCC

Thiết kế: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan