Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thủ lĩnh “Hội Máu” 27 tuổi, 27 lần hiến máu cứu người

Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn coi hiến máu và vận động hiến máu cứu người như lẽ sống – Đó là những điều mọi người nhận thấy ở Nguyễn Xuân Giáp, chàng thanh niên 27 tuổi hiện là Phó chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội.

27 tuổi cũng là 27 lần hiến máu tình nguyện nhưng chàng thanh niên trẻ Nguyễn Xuân Giáp vẫn mong muốn mình làm được nhiều hơn nữa. Gặp Giáp đúng đợt cao điểm đại dịch COVID-19, kho máu tại Viện huyết học – Truyền máu TW lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Lúc ấy tinh thần xung kích và ngọn lửa nhân ái trong Giáp dâng cao hơn bao giờ hết.

Không quản ngày đêm anh và các thành viên trong Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội dốc sức hiến máu và kêu gọi mọi người đi hiến máu an toàn trong mùa dịch.

Năm 2018, Nguyễn Xuân Giáp được vinh danh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu quốc gia

“Những ngày bình thường hay ngày nắng ngày mưa, thanh niên đều không quản ngại, có thể ra điểm xe bus, đi đến từng nhà, từng người dân để vận động tham gia hiến máu. Thế nhưng vào thời điểm dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, việc chúng tôi có thể làm tốt thì trở thành những “chiến sĩ truyền thông”. Chúng tôi chia sẻ lời kêu gọi của bệnh viện, viết lời kêu gọi bạn bè và những người xung quanh cùng tham gia hiến máu. Một người có thế ít nhưng 10 người đã khác, 100 người đã khác thậm chí 1000 người biết đến tình trạng báo động do thiếu máu thì chắc chắn mọi việc sẽ khác” – Giáp bày tỏ.

Trải qua gần 30 lần tham gia hiến máu cứu người, với Nguyễn Xuân Giáp đã trở thành thói quen. Theo định kỳ, cứ vài tháng anh lại hiến một lần. Giáp cho biết theo đúng lịch vào ngày 8/5 sắp tới anh sẽ hiến máu lần thứ 28. Bên cạnh đó, nhận thức rõ việc khan hiếm những đơn vị máu đã khiến các y bác sĩ gặp khó khăn trong công tác chữa trị, nhiều bệnh nhân sẽ phải đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, Giáp và các thành viên trong Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã không ngại khó, ngại khổ để vận động hiến từng đơn vị máu.

Nguyễn Xuân Giáp trong một chương trình vận động hiến máu giữa mùa dịch Covid-19

Với suy nghĩ sự chân thành sẽ chạm đến trái tim, cái gì xuất phát từ tình người sẽ đến với tình người nên dù khó khăn đến đâu Nguyễn Xuân Giáp cũng quyết tâm để vận động được nhiều nhất những giọt máu quý giá để cứu giúp người bệnh.

“Ở Giáp có ba yếu tố khiến tôi rất hài lòng. Thứ nhất là rất nhiệt tình, chịu khó và sáng tạo, ham học hỏi. Thứ hai, Giáp cũng là “thủ lĩnh” thanh niên được các bạn tình nguyện viên rất quý mến. Đó cũng được coi như chỗ dựa cho các bạn tình nguyện viên. Thứ ba đó là Giáp là một người sống rất tình cảm, trách nhiệm” – Anh Chử Nhất Hợp – Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội nói.

“Anh Giáp là một trong những người truyền cảm hứng rất lớn để cho em tiếp tục con đường, nơi mà anh đã lựa chọn. Và đến bây giờ chính nguồn động lực lớn ấy giúp bản thân em cố gắng để giúp đỡ được nhiều người đang cần nguồn máu hiến hơn nữa, nhất vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 khó lường như hiện nay” – Nguyễn Văn Huyến, sinh viên trường Đại học Mỏ – Địa chất cho biết.

Không chỉ vận động hiến máu trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nguyễn Xuân Giáp cũng về nhiều địa phương để tăng cường công tác vận động. Anh từng tham gia chương trình vận động hiến máu xuyên Việt “Hành trình đỏ” trong suốt 7 tháng. Hàng loạt các chương trình vận động hiến máu của Viện huyết học – Truyền máu TW, Nguyễn Xuân Giáp đều tham gia bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần đầy trách nhiệm, tình yêu thương đối với những bệnh nhân đang chờ nguồn máu hiến tặng.

Nguyễn Xuân Giáp cùng bạn gái tham gia “hiến máu đôi”

Nói về chàng “thủ lĩnh” trẻ của phong trào hiến máu tình nguyện, Tiến sĩ Ngô Mạnh Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia bày tỏ:” Ở Viện Huyết học – Truyền máu TW có nhiều người không phải ngành y mà làm việc không chỉ trong khối hành chính mà đi vận động hiến máu, rất cần những người có sự say mê, yêu thích và có hiểu biết về nó. Thời gian qua về Viện tôi thấy Giáp đã làm việc rất tốt, luôn khiêm tốn, ham học hỏi, nghiêm túc, luôn có ý chí phấn đấu trong công việc và hoạt động của mình”

Tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học Mỏ – Địa chất, Nguyễn Xuân Giáp cũng đã tham gia chương trình “Mùa đông ấm” tham gia gây quỹ xây nhà tắm cho trẻ em nghèo vùng cao. Song đối với chàng trai quê Hưng Yên, cuộc sống đặc biệt có ý nghĩa kể từ ngày tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Ở trong môi trường của “Hội Máu” – nơi mà anh và những đồng đội của mình vẫn gọi một cách thân thương về Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, anh được sống có ý nghĩa, được trải nghiệm và trưởng thành hơn từng ngày. Cũng vì thế, trong suốt những năm qua, từng ngày Nguyễn Xuân Giáp cùng các hội viên của mình luôn coi đây như ngôi nhà chung và đã cống hiến hết mình cho phong trào hiến máu để níu giữ nhiều hơn những “cuộc đời ở lại”.

“Tôi và các bạn tình nguyện viên luôn đặt ra cho mình một mục tiêu phấn đáu chung đó là lập thân lập nghiệp và tình guyện hết mình về sự sống của người bệnh. Cùng nhau học tập để xây dựng bảo vệ Tổ quốc và cùng nhau cố gắng để có thể đi hiến máu và vận động hiến máu vì mỗi đơn vị máu trao đi chúng ta có thể giúp đỡ 3-4 người có cuộc sống tốt đẹp hơn” – Giáp tâm sự.

Nguyễn Xuân Giáp trong một chương trình vận động hiến máu giữa mùa dịch Covid-19

Với những đóng góp không biết mệt mỏi cho hoạt động hiến máu nhân đạo, năm 2018 và 2019 Nguyễn Xuân Giáp đã được Bộ Y tế tặng Bằng khen. Đặc biệt năm 2018 anh được vinh danh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu quốc gia. Cũng trong năm ấy cũng được tặng giải thưởng Giọt hồng vinh danh nhà quản lý vận động hiến máu. Song niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh chính là nhìn thấy nụ cười và sự hồi sinh của người bệnh khi được nhận nguồn máu hiến.

Theo HanoiTV

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan