“Trạm tóc ước mơ” mang năng lượng lạc quan cho người bệnh ung thư máu
Những mái tóc dài được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ với biết bao công sức để đến ngày hội hiến tóc, chủ nhân của những mái tóc ấy đã quyết định cắt chúng đi và hiến tặng cho các em bệnh nhi, người bệnh ung thư.
Gần 900 bộ tóc được hiến tặng
Chương trình “Trạm tóc ước mơ” được tổ chức ngày 26/10 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 891 mái tóc với rất nhiều yêu thương để người bệnh được tiếp thêm sức mạnh tinh thần trên hành trình điều trị.

Nhiều gia đình đã cùng nhau đi hiến tóc.


ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu cùng các nhà tạo mẫu tóc, các tình nguyện viên của chương trình. (Ảnh: Mạng lưới Vì trẻ em ung thư)
Tại chương trình, ThS. Triệu Thị Biển, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã trân trọng cảm ơn các hoạt động của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư và chương trình “Trạm tóc ước mơ” cũng như sự đồng hành của cộng đồng. Đây là hoạt động có giá trị tinh thần to lớn đối với người bệnh, giúp họ có thêm tự tin và hy vọng vào tương lai.

ThS. Triệu Thị Biển đội mái tóc cho bệnh nhi ung thư máu.
Nhằm hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện, đặc biệt là những em nhỏ bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị liệu, Mạng lưới Vì trẻ em ung thư xây dựng dự án “Trạm tóc ước mơ”. Thông qua dự án, Mạng lưới nhận tóc hiến tặng từ cộng đồng và làm ra những bộ tóc giả từ tóc thật để tặng cho các bệnh nhi.
Là người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, chị Hoàng Thị Diệu Thuần đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình – một chiến binh đã có hơn 10 năm kiên cường chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư máu và ung thư vú: “Tôi vô cùng thấu hiểu tâm trạng của người bệnh ung thư khi mái tóc mình luôn yêu cứ rụng dần do tác dụng phụ của hoá chất. Một mái tóc đẹp là điều tôi và nhiều người đồng bệnh luôn ao ước khi ấy.
Sau này, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi đã nảy ra ý tưởng thành lập “Trạm tóc ước mơ”. 4 năm qua, chương trình vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, từ các nhà hảo tâm, các anh chị tạo mẫu tóc,… Nhờ đó, rất nhiều người bệnh, các em nhỏ ung thư đã được trao tặng những bộ tóc được làm từ tóc thật, được tự tin và hạnh phúc hơn”.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần trao tặng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương món quà đặc biệt – những lời nhắn yêu thương từ người hiến tóc trên mọi miền đất nước.
Được nhận mái tóc đẹp từ chương trình, cô bé Nguyễn Thuỳ Nhung (khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) không giấu nổi sự xúc động. Hơn 3 năm điều trị tại Viện, mái tóc của Nhung đã bị rụng dần theo những đợt điều trị.
Kể từ khi bị bệnh, đây là lần đầu tiên Thuỳ Nhung được ngắm mình trong bộ tóc dài, Nhung tâm sự: “Em rất biết ơn và cảm ơn các cô chú, anh chị, các bạn đã tặng tóc cho em. Đây là động lực để em cố gắng mạnh mẽ hơn và chiến thắng căn bệnh. Em xin chúc tất cả mọi người luôn có nhiều sức khoẻ, thành công và luôn gặp nhiều may mắn”.

Thuỳ Nhung hạnh phúc với mái tóc mới.
Chương trình diễn ra trong một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, có nắng hanh nhẹ cuối thu và những cơn gió hơi se lạnh. Tiết trời dịu dàng rất phù hợp để trao tình yêu thương, gửi gắm những lời chúc với tình cảm chân thành.

65 bộ tóc đã được trao tặng cho người bệnh tại Viện trong ngày 26/10.
Mỗi mái tóc được hiến đều xuất phát từ một trái tim lương thiện.
Người hiến tóc ở mọi độ tuổi, bên cạnh người lớn còn có những em bé chỉ mới 4 tuổi, có cả người đàn ông nuôi tóc chỉ để hiến tặng và có cả những người vẫn luôn bền bỉ trên hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu, nay lại tiếp tục lan toả cảm hứng thiện nguyện khi đưa gia đình đi hiến tóc.


Em bé được mẹ nuôi tóc từ khi mới 6 tháng tuổi, nay em đã được 4 tuổi. Em được mẹ dạy từ nhỏ về sự sẻ chia nên đã đồng ý cùng mẹ đi hiến tóc cho các bạn nhỏ. Em rất yêu mái tóc của mình và mơ ước được làm “công chúa tóc mây”, nhưng em vẫn quyết định tặng mái tóc vì “muốn các bạn nhỏ cũng được làm công chúa giống như con”.
Nhiều người đem đến chương trình những mái tóc đã được cắt sẵn gọn gàng, còn với những người chưa cắt tóc, đã có các nhà tạo mẫu tóc từ nhiều hair salon tại Hà Nội đã tình nguyện cắt tóc cho người hiến.
Những người thợ với đôi bàn tay khéo léo đã trở thành “sứ giả” đem tình yêu thương của người hiến tóc đến cho người bệnh.

Anh Nguyễn Quốc Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cùng nhiều nhà tạo mẫu tóc đã có mặt tại “Trạm tóc ước mơ”, anh Khánh cho biết: “Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Đặc biệt là khi giúp các em bệnh nhi đội lên mái tóc mới và sửa lại cho các em, tôi vô cùng xúc động. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy tóc của ai đến đây cũng đẹp vô cùng, đẹp ở sự tử tế, đẹp ở tấm lòng nhân ái”.
Sáng sớm ngày Chủ Nhật, mẹ con chị Phạm Thị Thuỳ Trang đã dậy từ sớm để đi từ Chương Mỹ đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tham gia chương trình “Trạm tóc ước mơ”. Tại đây, chị Trang và con gái đã cắt đi mái tóc dài được chăm chút hơn 1 năm để dành tặng cho các em nhỏ và những người phụ nữ đã chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Đối với chị Thuỳ Trang, Viện Máu là một địa điểm quen thuộc, vì cứ đủ 21 ngày, chị sẽ có mặt ở Viện để hiến tiểu cầu. Năm 2025, chị đã được tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Hành trình thiện nguyện của chị vẫn bền bỉ tiếp tục và lan toả nguồn năng lượng tích cực đến với những người xung quanh.

Bên cạnh việc tích cực hiến máu, hiến tiểu cầu, chị Thuỳ Trang cùng con gái tiếp tục lan toả tinh thần sẻ chia bằng hành động hiến tóc.
“Thỉnh thoảng khi đi hiến tiểu cầu và các hoạt động tình nguyện khác, tôi cũng cho con gái đi cùng. Cháu cũng rất muốn hiến máu nhưng chưa đến tuổi, vì vậy tôi gợi ý con có thể hiến tóc và cháu rất vui vẻ đồng ý. Cháu học võ từ bé nên thực ra việc để tóc ngắn sẽ phù hợp với việc tập luyện hơn, nhưng cháu vẫn muốn nuôi tóc dài để có thể hiến tặng các bạn nhỏ ung thư.
Tôi tin rằng những hành động nhỏ khi còn bé sẽ góp phần hình thành nhân cách của con khi trưởng thành để giúp con trở thành một người tử tế”, chị Phạm Thị Thuỳ Trang chia sẻ.
Là một trong số ít những người đàn ông tham gia hiến tóc tại chương trình, anh Nguyễn Hồng Minh rất hạnh phúc khi mái tóc được cắt xuống. Anh Minh cho biết: “Mái tóc của mình cắt rồi sẽ mọc lại, nhưng với những người bệnh, điều kiện sức khoẻ yếu và lại còn là phụ nữ thì mái tóc quan trọng vô cùng. Hôm nay tôi đưa con gái là ca sĩ Minh Lan đến chương trình để hát tặng mọi người. Hy vọng gia đình tôi có thể góp một chút nhỏ, đem lại niềm vui cho người bệnh”.

Anh Hồng Minh cùng gia đình hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh.
Những điều tử tế vẫn tiếp tục được lan toả.
Những mái tóc dành tặng cho người bệnh đã được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái, bằng tình yêu thương, được nâng niu chăm chút từ những người hiến tóc. Tại “Trạm tóc ước mơ”, rất nhiều sự xinh đẹp đã được lan toả, được trao tặng với tất cả chân thành. Ý nghĩa nhân văn của chương trình đã chạm đến trái tim của nhiều người và sẽ tiếp tục lan toả để những người bệnh ung thư luôn được tiếp thêm động lực từ cộng đồng.

2 bạn nhỏ đã rủ nhau nuôi tóc để hiến khi đọc được bài viết về chương trình hiến tóc từ hơn 1 năm trước.

Chị Vũ Thị Thơm (tóc ngắn) đưa 2 con gái và bạn bè đến hiến tóc, chị Thơm chia sẻ: “Tôi có tham gia vào một bếp ăn từ thiện cho người bệnh tại Viện và thường xuyên đi hiến máu. Khi biết đến chương trình hiến tóc, tôi rất muốn tham gia nhưng tôi lại không nuôi được tóc dài nên đã động viên 2 con gái đi hiến. Các cháu rất sẵn sàng đi cắt tóc tặng các bạn, sáng nay đã tự gọi nhau dậy từ sớm và háo hức vô cùng”.

Chị Đào Thị Minh Thuý đã cùng con gái là cháu Nguyễn Thanh Trà hiến tóc lần thứ 2. Chị Thuý cho biết, trước đây đã từng gửi tóc của 2 mẹ con đến cho chương trình, nhưng lần này, vợ chồng chị muốn cho con đến hiến tóc trực tiếp và gặp gỡ các bạn bệnh nhi để con có thêm bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia.
![]() |
![]() |
Hàng trăm mái tóc đã được hiến tặng.


Một ngày làm việc đặc biệt của các nhà tạo mẫu tóc, những “sứ giả” có nhiệm vụ “vận chuyển” tình yêu thương từ người hiến tóc đến người nhận.



Mái tóc dài được chăm chút từ biết bao tâm huyết, nhưng họ vẫn sẵn sàng trao đi để người bệnh có thêm sức mạnh tinh thần.
Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Hơn 300 bộ tóc được hiến tặng trong ngày hội “Trạm tóc ước mơ”
10 Tháng Mười Một, 2024Ngày 10/11/2024, ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 3 do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư tổ chức đã diễn ra tại Viện Huyết học…
Gần 200 bộ tóc được hiến tặng tại “Trạm tóc ước mơ”
30 Tháng Mười, 2022Ngày 30/10/2022, Mạng lưới vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ”…






