Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Khối nghỉ hè” cùng bố mẹ đi hiến máu

Mỗi dịp hè về, khi tiếng trống trường tạm lắng xuống cũng là lúc “khối nghỉ hè” chính thức vào mùa hoạt động sôi nổi nhất năm.

Có bạn theo bố mẹ đi du lịch, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu… Và cũng có một “điểm đến” rất đặc biệt được các thành viên “khối nghỉ hè” vô cùng thích thú – theo chân bố mẹ tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiểu hơn về nghĩa cử cao đẹp.

Các em tuy chưa đủ tuổi để trực tiếp tham gia hiến máu, nhưng lại là những “tình nguyện viên nhí” vô cùng hào hứng.

Các con hồn nhiên, ngây ngô, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi: “Máu của bố sẽ đi đâu?”, “Mẹ có đau không?”, “Con lớn lên có được hiến máu không?”…

Có bạn chăm chú quan sát từng công đoạn, có bạn mạnh dạn ngồi cạnh động viên bố mẹ, có bạn còn tự hào khoe với mọi người rằng: “Hôm nay con đưa bố mẹ đi cứu người”.

Đối với các bạn nhỏ, đây là một chuyến đi đầy mới lạ. Còn với các bậc phụ huynh, đằng sau sự háo hức ấy là những mong muốn rất đặc biệt. Bởi hơn cả một lần hiến máu, họ muốn dành cho con mình một bài học sống động về lòng nhân ái, về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, những điều đôi khi khó có thể truyền tải trọn vẹn chỉ bằng lời nói.

Bắt chuyến xe từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chị Tạ Thị Thanh Huyền hôm nay đi hiến máu cùng hai “đồng đội” đặc biệt, cũng chính là hai cô con gái nhỏ đáng yêu của chị.

Đã 11 lần tham gia hiến máu, chị Huyền chia sẻ chuyến đi hôm nay giống như một buổi trải nghiệm thực tế dành cho các con.

Trong suốt thời gian mẹ hiến máu, hai bạn nhỏ Phương Linh và Phương Nga luôn thể hiện sự tò mò, thích thú, chăm chú quan sát mọi hoạt động diễn ra xung quanh.

Chị Huyền lưu lại kỷ niệm ý nghĩa bên cạnh hai con gái nhỏ.

Chị Huyền mong rằng, từ những điều các con tận mắt chứng kiến hôm nay, các con sẽ nuôi dưỡng được sự thiện lương trong tâm hồn, để sau này biết cho đi và biết sẻ chia với mọi người.

Cũng mang theo mong muốn ấy, anh Nguyễn Ngọc Chung (Hà Nội) đã đưa cô con gái nhỏ 8 tuổi tới Viện trong một ngày đặc biệt của kỳ nghỉ hè.

“Tôi hứa với con gái từ lâu là sẽ đưa cháu cùng tới Viện để xem bố hiến máu nhưng mãi tới hôm nay mới thực hiện được. Nhìn con say mê, chăm chú xem bố hiến máu, trong lòng tôi có một cảm xúc rất khó tả”, anh Chung chia sẻ.

Anh Chung kể, trước đây con gái luôn tò mò muốn biết hiến máu là như thế nào. Ban đầu anh nghĩ chỉ là lời hứa vui, nhưng cô bé vẫn luôn nhắc bố thực hiện cho bằng được. Hôm nay, khi con được nghỉ hè và anh cũng có dịp nghỉ làm, lời hứa ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực, mang theo niềm hân hoan và hạnh phúc của cả hai bố con.

Ở một góc khác, anh Lê Hữu Luân đang lặng lẽ quan sát hai cậu con trai của mình. Trái với sự tinh nghịch, hiếu động thường ngày, hai bạn nhỏ bẽn lẽn nhìn mũi kim, nhìn dòng máu đỏ đang chảy từ cánh tay bố rồi liên tục động viên: “Bố cố gắng lên”.

Anh Lê Hữu Luân thực hiện nghĩa cử cao đẹp bên cạnh hai người đồng hành đặc biệt.

Anh Luân chỉ mỉm cười, nụ cười của niềm vui và hy vọng. Bởi điều anh mong muốn khi đưa các con cùng đi hiến máu hôm nay đã nhận được sự hưởng ứng đầy tích cực từ hai bạn nhỏ.

Cũng như bao bậc làm cha mẹ khác, anh Luân luôn tin rằng những điều tốt đẹp được gieo xuống từ hôm nay sẽ dần nảy mầm trong tâm hồn các con. Và biết đâu, nhiều năm sau, khi đủ tuổi tham gia hiến máu, những cô bé, cậu bé từng theo chân bố mẹ đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong những ngày hè ấy sẽ tiếp tục nối dài hành trình trao đi sự sống bằng chính trái tim nhân ái của mình.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan