Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bắc Ninh: Gần 700 đơn vị máu được trao gửi

Sáng ngày 1/10/2026, gần 700 đơn vị máu đã được tiếp nhận trong chương trình hiến máu tình nguyện diễn ra tại phường Lục Nam, Thành phố Bắc Ninh.

Đến với ngày hội, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều chung mong muốn được sẻ chia và góp sức vì cộng đồng. Có người đã gắn bó nhiều năm với phong trào, người lần đầu tham gia, người tranh thủ thời gian đến hiến máu cùng bạn bè, gia đình… Mỗi người góp một phần nhỏ, để những giọt máu được tiếp nối đến với người bệnh.

Đông đảo bà con TP. Bắc Ninh tham gia hiến máu.

Với chị Trần Thị Loan (thành viên sáng lập CLB Kết nối trái tim chia sẻ yêu thương) hiến máu đã trở thành một phần trong hành trình hơn 10 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Chị luôn cảm thấy tự hào về công việc ấy, bởi mỗi lần tham gia hiến máu cũng là một lần được kết nối với cộng đồng bằng một cách rất thiết thực.

“Tôi luôn nghĩ trái tim mình không chỉ có tình yêu thương với người thân mà còn phải biết sẻ chia tới cộng đồng. Khi người bệnh cần máu, mình có thể giúp bằng chính những gì mình đang có và kêu gọi thêm cả những người xung quanh. Một chút thời gian, một hành động nghĩa tình có thể trở thành cơ hội sống của một người khác. Vì thế, tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ là còn có thể thì còn kết nối, còn sẻ chia và còn giúp đỡ người bệnh”, chị Loan bày tỏ.

Sáng sớm, vợ chồng chị Lê Thị Nhàn và anh Trần Văn Hợi đã cùng nhau có mặt tại chương trình. Trước đây, mỗi người thường hiến máu vào những thời điểm khác nhau, nhưng lần này, hai vợ chồng đã lên kế hoạch để có thể cùng nhau hiến máu.

“Vợ chồng tôi thường chủ động đăng ký hiến máu tại nơi làm việc, mỗi năm khoảng 2-3 lần. Mỗi lần hiến máu đều mang lại niềm vui, nhưng lần này đặc biệt hơn khi hai vợ chồng có thể cùng nhau tham gia. Chúng tôi xem đây là một kỷ niệm rất đẹp, bởi ngoài việc cùng xây dựng tổ ấm, hai vợ chồng còn có thể đồng hành với nhau trong những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng”, chị Nhàn chia sẻ.

Vợ chồng chị Lê Thị Nhàn và anh Trần Văn Hợi luôn động viên nhau làm việc tốt giúp đỡ cộng đồng.

Còn với anh Đào Đăng Hưng (giáo viên Trường THCS Cẩm Lý), hiến máu đã trở thành một việc làm quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi cảm xúc. Đến ngày hội với tinh thần phấn chấn, anh cho biết mỗi lần hiến máu đều để lại trong mình một dấu ấn riêng.

Khi theo dõi trên truyền hình những câu chuyện về người bệnh cần máu, anh Hưng càng cảm nhận rõ ý nghĩa của những đơn vị máu được trao đi. Từ đó, anh luôn tự nhủ phải tích cực tham gia hiến máu để góp một phần nhỏ duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

“Mỗi lần nhìn thấy những trường hợp thiếu máu ở đâu đó, tôi lại nghĩ nếu mình còn đủ sức khỏe thì mình nên duy trì việc làm này. Hiến máu không mất quá nhiều thời gian, nhưng những gì mình trao đi có thể giúp một người bệnh có thêm cơ hội được điều trị. Vì vậy, mỗi lần có chương trình, tôi đều rất háo hức khi được tham gia”, anh Hưng nói.

Anh Đào Đăng Hưng đã có 12 lần hiến máu.

Những đơn vị máu được tiếp nhận trong chương trình hôm nay không chỉ là một con số. Đó còn là những lời nhắn gửi yêu thương được trao đi từ những người dân bình dị. Mỗi người một lý do, một câu chuyện, nhưng cùng góp lại thành một dòng chảy nghĩa tình, tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan