Hành trình của một trái tim nhân ái với 44 lần hiến máu, tiểu cầu
Ngày 23/2/2021 trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm 1995, sống tại Trung Văn, Hà Nội). Hôm ấy, trong một lần sang nhà bạn chơi, chị đi ngang qua Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và bắt gặp hình ảnh những em nhỏ với mái đầu không còn tóc, tay xách túi lớn, túi nhỏ, đứng chờ bên ông bà ở cổng Viện.
Giữa dòng người qua lại, hình ảnh ấy khiến chị Trang không khỏi xót xa. Những em nhỏ còn quá bé để phải đối diện với bệnh tật, những người thân lặng lẽ đồng hành bên cạnh các em… Tất cả để lại trong chị một nỗi thương cảm khó gọi thành lời. Và từ sự xúc động ấy, một suy nghĩ cứ thôi thúc chị: Mình có thể làm điều gì đó để giúp các em hay không?

Không dừng lại ở sự thương cảm, chị Trang quyết định tìm hiểu về hiến máu và đăng ký tham gia ngay sau đó. Ở tuổi 26, chị mới lần đầu trao đi những giọt máu của mình. Chị từng nghĩ mình bắt đầu khá muộn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa, nhưng rồi chị nhận ra rằng: chỉ cần trong lòng còn mong muốn giúp đỡ người khác thì không bao giờ là quá muộn.
Từ lần hiến máu đầu tiên ấy, sự sẻ chia dần trở thành một phần trong cuộc sống của Trang. Không chỉ tự mình tham gia, chị còn chủ động vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân cùng hiến máu. Với chị, nếu một người có thể góp phần giúp đỡ người bệnh, thì nhiều người cùng chung tay sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội sống cho những người đang chờ đợi.
Đến lần hiến máu thứ ba, vào tháng 12/2021, Trang bén duyên với hiến tiểu cầu theo một cách khá bất ngờ. Khi ấy, chị chưa hiểu nhiều về hình thức hiến này, chỉ nghe thông báo Viện đang cần người hiến nên sẵn sàng đăng ký kiểm tra. Biết mình đủ điều kiện, chị quyết định thử sức và từ đó gắn bó với hiến tiểu cầu cho đến nay.

Nguyễn Minh Trang trong 1 lần hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW (Ảnh: NVCC).
Chị Trang rất yêu thích hình thức hiến này bởi khoảng cách giữa các lần hiến chỉ cần 21 ngày, ngắn hơn nhiều so với hiến máu. Điều này đồng nghĩa với việc chị có thể quay trở lại Viện thường xuyên hơn và iếp tục trao đi những gì mình có thể để giúp đỡ nhiều người bệnh hơn.
Từ đầu năm 2025, khi sức khỏe ổn định, Trang duy trì hiến tiểu cầu đều đặn theo chu kỳ. Trong năm 2025, chị thực hiện 15 lần hiến; từ đầu năm 2026 đến nay, con số đã là 13 lần. Cộng với những lần hiến trước đó, chị đã có tổng cộng 44 lần hiến máu và tiểu cầu.
Đằng sau con số ấy không chỉ là sự bền bỉ, mà còn là một lựa chọn kiên định: dù cuộc sống bộn bề, dù mùa hè nắng gắt hay mùa đông rét mướt, chị vẫn sẵn sàng dành thời gian, công sức của mình để sẻ chia với những người chưa từng quen biết.

Những cuốn “sổ đỏ” được chị Trang nâng niu, trân trọng.
Hành trình của Trang cũng có sự đồng hành của gia đình, dù ban đầu không phải ai cũng hiểu và yên tâm.
Chị nhớ lại, những lần đầu đi hiến máu, mẹ từng lo lắng hỏi: “Ôi, làm gì có máu mà mỗi lần rút cả bịch như thế?!”. Sau khi được con gái giải thích, gia đình dần hiểu hơn và ủng hộ việc làm ý nghĩa của chị.
Niềm vui còn được nhân lên khi cậu con trai nhỏ của chị hào hứng nói rằng, đến năm 18 tuổi, con cũng sẽ đi hiến máu giống mẹ. Với Trang, đó là một điều đặc biệt. Bởi những gì chị mong muốn trao đi không chỉ dừng lại ở những đơn vị máu, những đơn vị tiểu cầu có thể góp phần cứu người, mà còn là tình yêu thương và ý thức sẻ chia được nuôi dưỡng trong chính gia đình mình.
Mới đây, khi nhận được lời mời tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 từ Viện Huyết học – Truyền máu TW, chị vừa vui mừng, vừa có chút ngại ngùng. Vốn là người hướng nội, chị cho rằng những đóng góp của mình vẫn còn nhỏ bé so với rất nhiều người đang ngày ngày âm thầm hiến máu, hiến tiểu cầu. Nhờ sự động viên của các anh chị tại Viện và chồng, chị mới mạnh dạn nhận lời tham dự.
Có lẽ, chính sự khiêm nhường ấy cũng là một nét đẹp trong hành trình của chị Trang. Chị không bắt đầu bằng một mục tiêu lớn lao, cũng không nghĩ mình sẽ có ngày chạm tới con số hàng chục lần hiến máu, tiểu cầu. Tất cả bắt đầu từ một lần bắt gặp những em nhỏ đang điều trị bệnh, từ niềm thương cảm khiến chị muốn làm điều gì đó, rồi được nối dài bằng những lần trở lại đầy tự nguyện.
Với Nguyễn Thị Minh Trang, 44 lần hiến máu và tiểu cầu không đơn thuần là một con số để nhìn lại, mà là 44 lần chị có cơ hội góp sức cho những người đang cần giúp đỡ. Chị mong mình và mọi người luôn có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình ấy, để tình yêu thương không chỉ dừng lại trong suy nghĩ, mà được gửi gắm qua những hành động thiết thực mỗi ngày.
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Lịch hiến máu từ 19/10 đến 25/10/2026
16 Tháng Mười, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…
Cán bộ y tế Ninh Bình vượt gần 300km mỗi tháng đi hiến tiểu cầu
08 Tháng Mười, 2026Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Huân (xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) vẫn bền bỉ di chuyển quãng đường cả đi lẫn về 300km đều đặn mỗi khi đủ…
Chàng trai Gen Z Bắc Ninh và hành động đẹp từ những giọt máu sẻ chia
06 Tháng Mười, 2026Năm 2019, từ một lần hiến máu cấp cứu, chàng trai Gen Z Nguyễn Thường Long (sinh năm 2000, xã Đại Đồng, TP. Bắc Ninh) đã bắt đầu hành trình…




