Tiếp nối mạch sống từ những giọt tiểu cầu
Cùng chung một tấm lòng tri ân cuộc sống, ba người con ưu tú với hàng chục, hàng trăm lần hiến máu, hiến tiểu cầu bền bỉ đều mong muốn truyền ngọn lửa nhân ái sang thế hệ tương lai để tiếp nối mạch máu Tổ quốc.
Trao đi vì những ơn sâu cuộc đời
Hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu của anh Trương Anh Tuấn (Kim Liên, Hà Nội) xuất phát từ tâm niệm muốn góp sức hỗ trợ cộng đồng.
49 lần hiến máu và hiến tiểu cầu là minh chứng rõ nhất cho sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của anh Tuấn. Với anh, trao đi giọt máu đào không chỉ là giúp người, mà còn là một hành trình sống có ích được duy trì đều đặn suốt nhiều năm.

Anh Trương Anh Tuấn thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026.
Anh Tuấn nhớ lại một kỷ niệm cách đây vài năm, dịch COVID-19 khiến mọi thứ trở nên khó khăn, kể cả việc huy động những đơn vị tiểu cầu. Một người bạn chạy bộ của anh Tuấn – bác sĩ đang công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu TW tâm sự rằng tiểu cầu để điều trị cho bệnh nhân đang rất thiếu. Anh ghé hiến tiểu cầu, bác sĩ có thể cắt tóc giúp anh vì các tiệm tóc xung quanh đều đóng cửa. Lời mời dí dỏm và chân thành ấy đã trở thành kỷ niệm cho những ngày trao đi “giọt máu vàng” của anh Tuấn.
Không dừng lại ở đó, hành trình thiện nguyện của anh Tuấn còn in đậm trên những cung đường lên vùng cao tặng quà. Những cuộc cần cứu hộ, cứu nạn, anh luôn là người xung phong tham gia nhờ kỹ năng đi rừng, leo núi vững vàng. Từ bão Yagi, những đợt mưa bão ở miền Trung cho đến các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn phức tạp, anh Tuấn đều sẵn sàng lăn xả.
Đối với anh Tuấn, phần thưởng lớn nhất sau mỗi chuyến đi đơn giản chỉ là cảm giác hạnh phúc trọn vẹn – khi biết mình đã sống có ích và trao gửi được điều tốt đẹp đến cho đời. Niềm vui ấy càng thêm đong đầy khi anh luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.
Chia sẻ về động lực bền bỉ ấy, anh tâm sự: “Mọi thứ mình có hôm nay đều là nhờ nhận lại từ cha mẹ, từ xã hội, và sâu xa hơn là sự hy sinh của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ… Vậy nên bây giờ, mình may mắn có được thì đem đi tặng lại cho đời thôi”.

200 đại biểu tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 diễn ra tại tỉnh Phú Thọ.
Món quà tuổi 18 và ngọn lửa nối truyền
Tính đến nay, anh Nguyễn Thái Bình (Long Biên, Hà Nội) đã có 55 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Điều khiến anh xúc động và tự hào nhất khi nhìn lại hành trình ấy không chỉ là những con số, mà là khoảnh khắc trao lại “ngọn lửa” nhân ái cho thế hệ tương lai.
“Kỷ niệm sâu sắc nhất đối với tôi là ngày sinh nhật con trai tròn 18 tuổi, tôi đưa cháu sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với mong muốn con sẽ đồng hành cùng bố trên bước đường sắp tới. Tính đến thời điểm này, cháu đã hiến được 7 lần”, anh Bình chia sẻ. Hành trình trao đi hy vọng sống đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa hai thế hệ trong một gia đình.
Những lần đặt chân đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, chứng kiến trên cánh tay của các cháu bệnh nhi là những mũi kim, anh Bình càng thêm quyết tâm trao đi giọt hồng.

Anh Nguyễn Thái Bình là một trong số 200 đại biểu tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026
Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, anh cùng những người bạn đồng hành còn xây dựng nên những điểm trường cho trẻ em vùng cao.
Anh Bình xúc động khi nhận được lời mời tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu, bởi với anh, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người lặng lẽ cống hiến nhiều hơn mình.
Khi được hỏi về những điều nhận lại sau những chuyến đi thiện nguyện, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc: “Khi làm những hoạt động thiện nguyện cũng như hiến máu tình nguyện, tôi nhận thấy một sự bình yên và ấm áp lạ kỳ. Điều nhận tôi được lại là từng ánh mắt, từng nụ cười của các cháu nhỏ và của người dân khi nhận được sự giúp đỡ. Hạnh phúc đơn giản là khi mình được làm việc thiện”.
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp
12 năm trước, chị Trần Thị Hiền (Hoàng Mai, Hà Nội) chị tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào chung của công ty nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Dần dần, nghĩa cử hiến máu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Nhiều năm qua, chị duy trì tần suất hiến tiểu cầu mỗi năm khoảng 17 lần. Hành trình ấy đòi hỏi một sự ưu tiên đặc biệt. Là người rất năng về quê, chị luôn sắp xếp để lịch hiến tiểu cầu và về thăm nhà luôn xen kẽ. Chị tâm sự, những tuần đến lịch mà chưa đi hiến được, trong lòng lại cảm thấy bồn chồn, day dứt không yên.
Nhờ duy trì tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày, ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần luôn thoải mái và ngủ đủ giấc, suốt 3 năm qua, lần nào chị đến đăng ký xét nghiệm hiến tiểu cầu cũng “bách phát bách trúng”.
“Lúc đầu tôi cũng giấu, không cho mọi người trong công ty biết. Nhưng sau này, khi đi hiến thường xuyên mà sức khỏe vẫn rất tốt, chưa từng mất một viên thuốc nào, chưa ốm lần nào cả, thì việc lan tỏa đến người khác trở nên rất dễ dàng.”
Trong ký ức của chị, kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần nhận được cuộc gọi hiến máu cấp cứu khi đang dở dang công việc. Không chút chần chừ, chị đi một mạch đến bệnh viện để kịp thời hiến máu.
“Khi có những ca rất nặng, được truyền máu xong người ta hồi sinh… Thực sự tôi rất vui. Mỗi lần hiến xong, tôi lại hồi hộp dõi theo hành trình giọt máu của mình đi đến đâu, bệnh viện nào tiếp nhận. Cảm giác lúc đó vừa vui, vừa vô cùng xúc động.”

Tính đến nay, chị Trần Thị Hiền có tổng số lần hiến máu, hiến tiểu cầu vô cùng ấn tượng – 109 lần.
Lần thứ 6 liên tiếp tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu, chị Hiền không giấu nổi sự xúc động và tự hào khi có mặt tại vùng đất linh thiêng Đền Hùng.
Chị tâm niệm: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, các anh hùng, liệt sĩ có công giữ nước, còn mình tiếp nối mạch máu ấy, tiếp nối nhịp đập của trái tim.
Sự tiếp nối ấy còn được thể hiện ngay trong chính gia đình chị. Đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi, con gái chị đã đồng hành cùng mẹ trao đi giọt máu đầu tiên; đến nay, nữ sinh đã có 8 lần hiến máu.
“Tôi mong mỗi người sẽ là một bông hoa đẹp, cùng nhau tạo nên một xã hội tốt đẹp và ngập tràn tình yêu thương”, chị Hiền hy vọng.
Hành trình của những người trao đi “giọt máu vàng” như một lời nhắc nhẹ nhàng về tình người trong xã hội. Lòng nhân ái chưa bao giờ là điều gì quá to tát. Nó bắt đầu từ một trái tim biết rung cảm, một vòng tay sẵn sàng xòe ra, và một quyết định bước đi để trao gởi hy vọng cho đời.
Hải Yến – Ảnh: Quang Hải
Bài viết liên quan
Năm 2026 dự kiến tiếp nhận số lượng tiểu cầu gạn tách cao nhất từ trước đến nay
17 Tháng Mười, 2026“Những năm gần đây, Trung tâm Máu Quốc gia trung bình mỗi năm tiếp nhận khoảng 50.000 đơn vị tiểu cầu máy gạn tách từ một người hiến – chế…




