Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết của “tuổi trẻ Xây dựng” qua từng giọt máu trao đi

Ngày hội hiến máu tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) đã trở thành nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ở đó, sự đồng hành của thầy cô và các bạn sinh viên, ngọn lửa nhiệt huyết của “tuổi trẻ Xây dựng” vẫn luôn rực cháy qua từng giọt máu trao đi.

“Sự xông xáo, sẻ chia là bản sắc của sinh viên Xây dựng”

Hòa chung không khí tại ngày hội hiến máu HUCE “Giọt hồng Xây dựng” vào sáng nay 22/10/2026, hình ảnh người thầy xếp hàng chờ hiến máu cùng các bạn sinh viên đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Đó là thầy Bùi Quốc Trung, giảng viên Khoa Kỹ thuật Môi trường, đồng thời là cựu sinh viên khóa K39, người đã gắn bó với mái trường này hơn ba thập kỷ.

Thầy Bùi Quốc Trung tham gia hiến máu, truyền lửa nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên.

Đánh giá về chương trình, thầy Trung bày tỏ sự ấn tượng trước khâu tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp cùng tinh thần hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn trẻ: “Tôi cảm thấy không khí ngày hội vô cùng sôi động. Sinh viên Xây dựng lúc nào cũng hăng hái, dường như sự xông xáo, sẻ chia ấy đã là một bản sắc ăn sâu vào tinh thần của tuổi trẻ Xây dựng”.

Không chỉ là người truyền lửa trên bục giảng, thầy Trung còn trực tiếp lan tỏa nghĩa cử cao đẹp bằng hành động hiến máu với 5 lần thành công. Mỗi khi trường phát động phong trào, thầy Trung chỉ cần kiểm tra đủ điều kiện sức khỏe là sẵn sàng tham gia.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình nhân ái của mình, ánh mắt người thầy ánh lên niềm xúc động khi nhắc lại dịp kỷ niệm 30 năm ngày nhập trường của khóa K39: “Khi ấy, những cựu sinh viên chúng tôi dù đã bước vào độ tuổi 50 vẫn tề tựu trở về trường cũ, cùng nhau hòa vào dòng sinh viên trẻ tuổi để sẻ chia giọt máu hồng”.

Thầy Trung cùng đồng nghiệp hiến máu.

Tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy tâm huyết chính là tấm gương gần gũi, tiếp thêm sự can đảm cho những sinh viên còn chút e dè trong lần đầu hiến máu.

Tân thủ lĩnh Đội Máu Xây dựng đĩnh đạc trong màu áo đỏ tình nguyện

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội hiến máu tại HUCE, Đỗ Quang Hưng, chàng sinh viên năm thứ hai, tân Đội trưởng Đội Thanh niên vận động HMTN của trường đang tất bật điều phối từng khâu tiếp đón, hướng dẫn người tham gia. Dù mới chính thức đảm nhiệm cương vị thủ lĩnh chưa đầy hai tuần, ở chàng trai quê Hải Phòng đã toát lên sự đĩnh đạc và tinh thần trách nhiệm của một người gắn bó sâu sắc với màu áo đỏ tình nguyện.

Chàng thủ lĩnh sinh viên Đỗ Quang Hưng hướng dẫn người hiến máu vào chỗ ngồi.

Đỗ Quang Hưng chia sẻ: “Để sự kiện diễn ra thành công, Đội Máu HUCE đã chủ động tuyên truyền trực tiếp tại các giảng đường và khuôn viên trường nhằm nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Không gian trường cũng được chúng em trang trí rực rỡ, lan tỏa không khí tích cực, đưa nghĩa cử hiến máu đến gần hơn với các bạn trẻ”.

Đặc biệt, ngày hội lần này càng thêm phần ý nghĩa khi gắn liền với dấu mốc hướng tới kỷ niệm 19 năm thành lập Đội Máu Xây dựng và 70 năm thành lập trường. Với mục tiêu tiếp nhận khoảng 700 đơn vị máu trong ngày, Đội Máu HUCE đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân lực lẫn quy trình đón tiếp để đáp ứng lượng người đăng ký đông đảo, nhất là trong các khung giờ cao điểm sau giờ học.

Chia sẻ về trọng trách mới, Quang Hưng bộc bạch: “Đảm nhận vị trí đội trưởng đúng thời điểm diễn ra sự kiện lớn đem lại không ít áp lực cho em. Tuy nhiên, nhờ quá trình tôi luyện và tích lũy kinh nghiệm từ khi còn là thành viên của đội, em luôn cảm thấy vững tâm. Sự nhiệt tình, hào hứng của các bạn sinh viên ngay từ sáng sớm chính là nguồn động lực lớn nhất để Đội Máu HUCE nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.

Lần đầu trao giọt máu hồng: Trải nghiệm ý nghĩa của cô sinh viên Xây dựng

Tại ngày hội hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hình ảnh những tình nguyện viên áo đỏ vừa hiến máu vừa tham gia hỗ trợ rất quen thuộc. Trong số đó, bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng mang đến một câu chuyện đặc biệt khi vừa là người trực bàn tiếp đón, vừa là người trực tiếp tham gia hiến máu lần đầu tiên.

Vừa trực bàn tiếp đón vừa trực tiếp hiến máu, Thu Trang góp phần lan tỏa năng lượng tích cực của tuổi trẻ Xây dựng.

Thu Trang nở nụ cười thân thiện: “Được trực tiếp hiến máu lần này là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và thú vị đối với em. Từ khi tham gia Đội Máu và cùng các bạn đi vận động mọi người, em càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của từng đơn vị máu trao đi. Hoạt động này không chỉ giúp lan tỏa kiến thức đúng đắn về hiến máu cứu người mà còn thực sự mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần”.

Ngay sau khi hoàn thành phần hiến máu của mình, Trang lại nhanh chóng trở về vị trí bàn đăng ký để tiếp tục đồng hành cùng ngày hội, lan tỏa năng lượng tích cực của tuổi trẻ Xây dựng.

Những bạn trẻ đã thổi bùng năng lượng nhiệt huyết tuổi trẻ Xây dựng tại ngày hội hiến máu.

Sự kiện hiến máu vẫn rộn rã diễn ra đến hết chiều nay với hàng trăm đơn vị máu quý giá được trao đi. Qua ngọn lửa nhiệt huyết ấy, “tuổi trẻ Xây dựng” tiếp tục khẳng định: Không chỉ miệt mài kiến tạo những công trình vững chãi, họ còn đang xây đắp những giá trị nhân văn bền vững cho cộng đồng.

Gia Thắng, Phạm Duy

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan