Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chàng trai hiến máu 124 lần, trở thành “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023”

Với 124 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) trở thành 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023”.

 

Ngày 19/4, Thành Đoàn Hà Nội chính thức công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trẻ nhất là em Nguyễn Thiên Kim (sinh năm 2012), Huy chương Bạc môn cờ tướng tại Giải trẻ thế giới tổ chức tại Malaysia tháng 7/2023.

Đây là những gương mặt thanh niên Thủ đô tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục, thể thao; văn hóa – nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Giải thưởng cao quý này của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã được xét tặng trong 15 năm qua.

Năm nay, Thành Đoàn Hà Nội đã nhận được 34 hồ sơ đề xuất. Trải qua quá trình xét duyệt, Hội đồng xét chọn giải thưởng (gồm của Thành Đoàn Hà Nội chủ trì cùng với đại điện Sở Y tế Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội…) đã chọn được 18 hồ sơ tiêu biểu và tiếp tục lựa chọn ra 10 gương tiêu biểu nhất để tặng giải thưởng.

Trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt “quen thuộc” của lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, địa chỉ tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Tháng 3/2022, cộng đồng mạng “dậy sóng” bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ về con số 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu của chàng trai Nguyễn Văn Thanh được chia sẻ trên fanpage của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Sau đó, rất nhiều trang báo, mạng xã hội đều đăng tải, lan tỏa câu chuyện tích cực này.

Nguyễn Văn Thanh trong lần hiến tiểu cầu thứ 100 (ảnh: Gia Thắng).

Tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2014 khi vừa tròn 18 tuổi, cũng là khi đủ tuổi hiến máu, từ đó đến nay, Văn Thanh đều đặn hiến máu, hiến tiểu cầu và coi hiến máu, giúp đỡ cộng đồng là niềm hạnh phúc của mình. Tính đến tháng 4/2024, Thanh đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu 124 lần.

Lý do chuyển từ hiến máu sang hiến tiểu cầu của Thanh cũng hết sức đơn giản, đó là sau 3 lần hiến máu, được nhân viên y tế tư vấn, lại biết rằng khoảng cách giữa 2 lần hiến tiểu cầu là 3 tuần, nên có thể sẽ giúp được nhiều người bệnh hơn.

Năm 2017, Thanh gặp tai nạn phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Chính biến cố này đã càng củng cố thêm hành động hiến máu của chàng trai.

Thanh nhớ lại: “Khi bị tai nạn vào viện, chứng kiến bên cạnh có những người bị nặng hơn mình, họ cần lượng máu truyền vào cơ thể để nuôi hi vọng sự sống, mình khao khát hơn việc hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn, thường xuyên”.

Bên cạnh hiến máu, Thanh còn tích cực vận động, quyên góp quần áo, sách vở tặng trẻ em vùng cao hay đóng góp cho cộng đồng bằng những việc nhỏ bé, hết sức đời thường, giản dị.

Tối 16/8/2022, phóng viên Văn Tuyến (Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội) đăng tải khoảnh khắc tình cờ ghi lại được về “anh Grab đáng yêu” lên facebook cá nhân.

Bài chia sẻ của Văn Tuyến có đoạn: “Chẳng là thấy nút giao Trường Chinh – Tôn Thất Tùng (Hà Nội) đông quá, thế là anh Grab nhà ta lao xuống đường, hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết dòng người đang chen nhau, tranh thủ từng giây để mưu sinh dưới trời nắng nóng. Liên tục di chuyển để điều tiết giao thông, thi thoảng anh Grab lại cúi gập người hướng về phía dòng xe, như để xin lỗi người đi đường nếu như anh vô tình làm phiền. Hà Nội xô bồ, cơ mà vẫn có những chuyện đáng yêu thế là cùng!”.

Câu chuyện ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng dành những lời yêu thương, cảm kích về những điều giản dị ở Hà Nội tươi đẹp. Và nhờ chiếc khẩu trang, nhờ ánh mắt thân quen, chính một nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã nhận ra chàng trai tham gia điều tiết giao thông chính là người hiến tiểu cầu hơn 100 lần.

“Thanh cũng là người đang tham gia giao thông, khi dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng réo của nhiều xe cứu thương phía sau, lúc đó đường Tôn Thất Tùng tắc cả 2 chiều. Anh cảnh cảnh sát giao thông một mình không thể điều tiết cho cả ngã tư lớn vậy. Bản thân cũng không thể di chuyển tiếp nên mình dừng xe, mong mọi người dừng lại nhường đường cho xe cứu thương. Mình chỉ mong góp chút gì đó cho Hà Nội tươi đẹp hơn, xinh đẹp hơn”. Chàng trai Nguyễn Văn Thanh chia sẻ sau hành động dừng xe cùng hỗ trợ điều tiết giao thông của mình trong hơn một tiếng đồng hồ trưa 16/8.

Làm những việc nhỏ bé cho người khác, với ai đó, có thể là hành động “khác thường”, còn với Thanh, chỉ đơn giản là “do Thanh thích làm việc đó. Mình tử tế với mọi người, không phải vì họ là ai, mà vì mình là ai”.

Dù từng được nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt” của TP Hà Nội, nhưng Thanh tự nhận trên facebook cá nhân rằng: “Thanh không phải người tốt, Thanh đơn giản chỉ tin vào việc mình làm và yêu nó. Thanh muốn lan toả những điều tốt đẹp đến từ trái tim. Biết ơn cha mẹ sinh ra hình hài, nuôi nấng trưởng thành và được hưởng quyền công dân, Thanh phải có trách nhiệm với xã hội, với đồng bào của mình”.

Với thành tích nổi bật trong công tác hiến máu và thiện nguyện, anh Nguyễn Văn Thanh đã được nhận danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” năm 2022 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng; Giấy khen của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Thanh cũng là 1 trong 50 tấm gương tiêu biểu đã từng là nhân vật trong các chương trình “Việc tử tế” (Đài Truyền hình Việt Nam) năm 2022 được Chủ tịch nước biểu dương.

Lễ tuyên dương gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11/5/2024 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan