Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chia sẻ với con những hành động nhân ái

Hình ảnh bố mẹ và con cùng rủ nhau đi hiến máu luôn ấm áp và ngọt ngào, là cơ hội cả gia đình trò chuyện cùng nhau sau những ngày bận rộn. 

8h sáng chủ nhật (21/05/2023), phòng sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Vesta (Hà Đông) đã nhộn nhịp hơn những buổi sáng cuối tuần khác bởi sự có mặt của cư dân sinh sống tại đây, hôm nay họ được hiến máu trong niềm phấn khởi và hạnh phúc.

Có mặt từ sớm để thực hiện các thủ tục hiến máu, anh Trần Văn Thành (kỹ sư xây dựng) tỏ ra phấn khởi khi được tham gia một hoạt động hết sức ý nghĩa ngay chính tại nơi mình sinh sống. Anh Thành cho hay ngay khi biết thông tin về chương trình hiến máu được tổ chức tại chung cư, anh đã đăng ký tham gia ngay mà không chút do dự. 

“Thay vì phải di chuyển ra điểm cố định hay lên Viện Huyết học để hiến máu thì giờ đây tôi có thể hiến máu ngay tại nơi ở của mình, vừa thuận tiện cho bản thân vừa giúp ích được cho người khác”, anh Thành bày tỏ.

Hôm nay, song hành với anh còn có 2 thiên thần nhỏ, các cháu còn ít tuổi nhưng hỏi bố rất nhiều câu hỏi liên quan đến hiến máu: Bố ơi người ta hiến máu để làm gì? Máu của mình sao lại phải cho? Mình cho xong rồi máu này người ta dùng làm gì…”, anh đêu từ tốn giải thích cho các con. Anh Thành cho biết, trước ngày tham gia, các cháu rất phấn khởi, háo hức và luôn cổ vũ bố tham gia. 

Là người thường xuyên tham gia hiến máu từ trước, chị Triệu Thu Huyền cho rằng việc Ban quản trị chung cư tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo ngay tại nơi sinh sống là rất phù hợp và đáp ứng được mong mỏi của nhiều cư dân có nhu cầu hiến máu. Ngoài ra, chị còn đi cùng các con của mình để chia sẻ những bài học về tình thương, lòng nhân ái giữa con người với con người: “Tôi khá bất ngờ khi cháu không sợ kim tiêm. Cháu hỏi rất nhiều, tò mò mọi thứ. Dẫn cháu đến đây để cảm nhận được giá trị của sự sẻ chia từ một hành động nhân văn và thiết thực”.

Với chị Huyền, không bài học nào giá trị hơn bằng trải nghiệm thực tế như hiến máu để giáo dục con về sự sẻ chia, độ lượng.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan