Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hàng trăm lý do để đi hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng tỉnh Vĩnh Phúc

Sự kiện Lễ hội Xuân hồng tại Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã được tổ chức trong sự hân hoan, nhiệt thành của hơn 500 người con nơi đây. Có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa và xúc động về hiến máu đã được kể lại.

Sự kiện Hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lâu nay đã trở thành nét đẹp trong dịp đầu xuân của mỗi người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, tại chương trình cũng đón tiếp nhiều vị lãnh đạo, đại diện của các ban, ngành như Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Phúc, Hội Liên hiệp Thanh niên tham gia hiến máu. 

Ông Hoàng Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc chương trình

Tất nhiên phải kể tới hơn 500 người dân đã dành thời gian đến tham gia Lễ hội Xuân hồng. Trong số họ, có người là cán bộ, nhà sư, thanh niên, giáo viên, công nhân,… nhưng đều có chung một nhiệt huyết đối với phong trào hiến máu nhân đạo. Mỗi cá nhân đi hiến máu đều có những câu chuyện, lý do, kỷ niệm để gắn bó với nghĩa cử cao đẹp này. Và hơn hết, họ đã không tiếc những giọt máu đào của mình, dành tặng cho người bệnh để kéo dài sự sống. 

Ông Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tới thăm và động viên đoàn viên thanh niên cùng chung tay hiến máu cứu người.

Hiến máu vì cứu được một người

Là một người Chiến sĩ Nhân đạo, làm công việc vận động hiến máu đã hơn 10 năm nay, Chị Hạ Hồng Thơ – Cán bộ hội chữ thập đỏ huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tâm niệm rằng Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại là nghĩa cử cao đẹp nhất để cứu sống một con người. 

Chị Hạ Hồng Thơ đã gắn bó với công tác thiện nguyện, vận động người hiến máu đã hơn 10 năm nay

Được biết, trong 5 lần hiến máu của chị Thơ, có một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi. Chị Thơ hiến tiểu cầu cho một bé trai 3 tuổi sinh sống tại huyện Tam Dương, nhóm máu A+ đang chuẩn bị mổ cấp cứu ghép tủy tại bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé cần rất nhiều máu, nhiều tiểu cầu. Khi nhận được thông tin kêu gọi từ gia đình, chị Thơ không ngần ngại đăng ký nhóm máu của mình cùng với những mạnh thường quân khác. Chị Thơ hi vọng cháu đủ mạnh mẽ, may mắn để vượt qua thời khắc quan trọng này.

Chị Thơ hiến máu cùng đồng nghiệp

Thông qua Lễ hội Xuân hồng lần này, chị Thơ cũng mong muốn sẽ nhân rộng được nhiều điểm hiến máu hơn nữa để mọi người trên cả nước hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc hiến máu tình nguyện.

Hiến máu để đánh dấu mốc bản thân trưởng thành

Với anh Phùng Quang Trung Sỹ, Bí thư Đoàn thôn Thọ Khánh xã Hợp thịnh,đây là lần hiến máu thứ 3. Nhưng kỷ niệm đặc biệt nhất phải kể đến lần hiến máu đầu tiên tại Lễ hội Xuân hồng năm 2015 tại sân vận động Mỹ Đình. Anh Sỹ đăng ký liền 450 ml, nhưng tới 250 ml dây máu gặp trục trặc, máu không chảy ra nữa. 

Anh Phùng Quang Trung Sĩ luôn cháy hết mình khi mặc trên người tấm áo xanh Đoàn TNCS Việt Nam

“Lúc này, trong lòng mình khá lo lắng vì có cảm giác hơi đau, lại mang tâm lý sợ kim tiêm. Mình bồi hồi, sốt ruột tưởng là máu của mình gặp vấn đề. Sợ rằng bản thân sẽ không hoàn thành được mục tiêu của mình”. – Anh Sĩ nhớ lại.

Nhận thấy được vẻ mặt lo lắng của người hiến máu, ngay lập tức chị Minh – nhân viên lấy máu lúc đó đã kịp thời trấn an, động viên anh rằng mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ cần anh Sĩ đổi sang tay còn lại lấy thêm 200ml là anh sẽ hoàn thành.

“May sao, mình đã đánh dấu mốc bản thân thực sự trưởng thành một cách mỹ mãn. Phải cảm ơn chị lấy máu rất nhiều đã trò chuyện với mình để quên đi nỗi lo lắng. Đó là lần ý nghĩa nhất khi hiến máu với bản thân mình” – Anh Sĩ chia sẻ. 

Hiến máu vì tình yêu với trẻ nhỏ

Bạn Trần Thị Hiền đang là điều dưỡng viên Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc đã có 4 lần hiến máu. Với bạn, kỷ niệm ý nghĩa nhất đó là trong lần hiến máu đầu tiên tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ ngày còn là sinh viên. 

Điều dưỡng Trần Thị Hiền hiến máu cùng đồng nghiệp tại Lễ hội Xuân hồng 

Em gặp các bạn nhỏ bệnh nhi bị ung thư đang điều trị hóa chất vừa cầm chai nước truyền, vừa vui đùa ở sảnh bệnh viện, tóc đã rụng hết, trọc sáng loáng. Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng em cảm nhận trong đôi mắt các bạn nhỏ luôn cực kỳ lạc quan, yêu đời và sự vươn lên sự sống thực sự mãnh liệt. 

Bản thân em sững sờ vô cùng và cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người, ít nhất là đối với các bạn nhỏ đang điều trị ở đây. Với ước mơ làm trong ngành Y, em càng quyết tâm hơn để theo đuổi và trở thành một điều dưỡng viên chăm sóc cho bà mẹ mang thai và những em bé nhỏ tuổi – Bạn Trần Thị Hiền tự sự.

Được biết, Lễ hội Xuân hồng tại Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc sẽ đón nhận gần 500 đơn vị máu quý giá để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị. 

Nhiều bạn trẻ đến Lễ hội Xuân hồng từ rất sớm để góp vào Ngân hàng máu những đơn vị máu quý giá

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan