Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hạnh phúc vô cùng vì đây là lần đầu tiên được hiến máu ở Thủ đô”

Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (Thành phố Hồ Chí Minh) khi hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sau một ngày với rất nhiều hoạt động của chương trình Tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu 2024.

Ngày 14/6, sau khi tham dự chương trình “Về miền Đất Tổ” tại Phú Thọ và dự buổi gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội tại Nhà Quốc hội, 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu 2024 đã tới Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Nhiều đại biểu đã đăng ký hiến máu tại đây

Có cơ hội hiến máu đúng vào kỷ niệm 20 năm ngày Quốc tế Người hiến máu, lại là lần đầu được hiến máu tại Hà Nội, các đại biểu đều vô cùng hào hứng, nhiều người không giấu nổi sự xúc động.

Bắt đầu ngày mới từ 5h sáng, tham gia liên tục nhiều hoạt động trong chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu 2024, đến 5h chiều, các đại biểu vẫn tràn đầy năng lượng khi được hiến máu

Nụ cười rạng rỡ của các đại biểu khi hiến máu đúng vào kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người hiến máu

Anh Lê Văn Thiện (Bí thư Đảng ủy phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi hiến máu chỉ vì lý do duy nhất là cái tâm của mình muốn được giúp đỡ mọi người dù chỉ là 1 phần nhỏ bé, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, có lẽ là vinh dự, xúc động, tự hào”.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ngày hiến máu nhắc lại của tôi là vào giữa tháng 4, nhưng đúng hôm đó tôi có việc bận, dự định tuần sau khi tham gia chương trình Tôn vinh trở về sẽ đi hiến, và thật may mắn là nhờ thế mà tôi có cơ hội được hiến máu đúng vào ngày 14/6. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được hiến máu tại Thủ đô Hà Nội, tôi hạnh phúc vô cùng”.

Trong trang phục truyền thống của người dân tộc Dao, chị Đặng Thị Phương Lan (Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái) không giấu nổi sự xúc động: “Tôi tự hào vô cùng vì trong giờ phút này được hiến máu tại Hà Nội và được đóng góp một đơn vị máu nhỏ bé cho người bệnh. Tôi muốn lan tỏa đến nhiều người hơn nữa ý nghĩa thiêng liêng của việc hiến máu tình nguyện”.

Anh Dương Công Khoan (Công ty cơ khí Toàn Phát, Đồng Nai) cho biết: “Trước đây tôi đều hiến máu tại địa phương, đã nghe đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là đơn vị lớn về tiếp nhận và phân phối máu nhưng đây là lần đầu tiên được hiến máu ở đây, cảm giác rất vui và tự hào”.

Ông Nguyễn Văn Nguyên (Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) hài hước chia sẻ: “Mình chỉ còn vài năm là hết tuổi hiến máu rồi, càng phải tranh thủ hơn lớp trẻ. Đừng nghĩ rằng tuổi già là sức khỏe kém, tôi chỉ cần hiến máu là thấy khỏe hơn lúc bình thường”.

Chị Trần Thị Thu Thủy (giáo viên Trường Mầm non Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ) cho hay: “Chỉ có thể nói là cảm xúc vỡ òa khi được hiến máu tại đây, hạnh phúc vô cùng”.

Anh Nguyễn Chí Dũng (giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong, tỉnh Bạc Liêu) hứng khởi chia sẻ: “Đây là chuyến đi vô cùng đáng nhớ với tôi, kỷ niệm được hiến máu tại Hà Nội sẽ là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên”.

Anh Lê Minh Hữu (nhân viên Trường Mẫu giáo Ánh Dương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết khi được hiến máu là sẽ quên hết mệt mỏi: “Khi trở về địa phương tôi sẽ cố gắng lan tỏa và vận động nhiều người hiến máu hơn nữa.

Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng, Hạnh Toàn

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan