Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hiến máu tình nguyện – Hạnh phúc vì được cho đi”

Đó là tâm sự của chị Trịnh Thị Thuý Liên, Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, trường Đại học VinUni khi tham gia hiến máu tại trường ngày 03/5/2024 vừa qua.

Chị Trịnh Thị Thuý Liên đã bắt đầu hiến máu từ năm 1995 với rất nhiều lần cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Chị chia sẻ: “Với tôi, người hiến máu thì nhận về niềm vui, còn người được nhận máu thì mang về sự sống khoẻ mạnh. Như một mối nhân duyên tốt lành, năm đó tôi hiến máu cứu người, sau này người đó chính là chồng tôi. Chúng tôi hiểu và yêu thích hiến máu, không mang nặng công ơn, đơn giản chỉ là niềm hạnh phúc vì được cho đi”.

Gần 30 năm nay, trên hành trình trao đi những giọt máu hồng, chị Thuý Liên luôn có gia đình yêu thương và đồng hành. Con trai chị cũng từng được cứu sống nhờ máu của cộng đồng từ khi mới ra đời. Nhìn đứa con của mình dần dần khoẻ lại, người làm cha mẹ cảm thấy xúc động vô cùng. Chị Liên cùng chồng tâm niệm “cho đi rồi sẽ được nhận lại” và đã truyền đạt lại câu chuyện ấy cho con. Họ nuôi dưỡng yêu thương, lấy đó làm nguồn động lực để gia đình cùng nhau trao tặng giọt máu hồng đến nhiều người bệnh hơn.

Chị cũng tâm sự, chị rất tự hào vì Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phát triển thành công ứng dụng “Hiến máu”. Qua đó chị có thể theo dõi hành trình đơn vị máu của mình đến với người bệnh. Niềm vui lớn mà chị có được sau mỗi lần trao đi giọt máu là những lời cảm ơn, những tin nhắn, những email được gửi đến chị sau khi có kết quả sàng lọc máu và hơn hết là thông tin số máu của mình đã đến với người bệnh an toàn.

Trong ngày 03/5, CLB VinHeals thuộc trường Đại học VinUni đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đã có nhiều cán bộ, công nhân viên cùng thầy cô và sinh viên của trường tham gia chương trình.

Cán bộ, công nhân viên cùng thầy cô trường Đại học VinUni tham gia chương trình.

Các bạn sinh viên tranh thủ giờ nghỉ buổi sáng tới đăng ký hiến máu.

Nhiều bạn trẻ háo hức vì được trải nghiệm hiến máu tại chính ngôi trường mình đang theo học.

Dù mới có lần thứ 2 hiến máu, nhưng chị Nguyễn Thị Khánh An (Giảng viên trường Đại học VinUni) rất ủng hộ hoạt động hiến máu này. Ngay khi nhận được phát động của Đoàn Thanh niên trường, chị và các đồng nghiệp đã nhanh chóng đăng ký tham gia. Giống như chị Thuý Liên, chị Khánh An cũng cài đặt ứng dụng và rất hạnh phúc khi biết máu của mình đã giúp được một người bệnh cần máu. Chị hi vọng rằng, những người trẻ sẽ nhận thức tốt ý nghĩa của việc hiến máu, qua đó tạo dựng được một thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày cho bản thân.

Chị Nguyễn Thị Khánh An rạng rỡ trên ghế hiến máu.

Bạn Nguyễn Thu Cúc, sinh viên trường Đại học VinUni chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em hiến máu, tuy có hồi hộp và sợ cây kim một chút, nhưng em vẫn quyết định đăng ký. Em cùng các bạn thành viên câu lạc bộ VinHeals đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ khoảng 2 tuần trước. Tham gia công tác chuẩn bị cho chương trình, đồng thời hiến máu khiến em vui vẻ hơn và cảm thấy vô cùng tự hào vì đã mang sức trẻ của mình giúp đỡ cho cộng đồng. Mong rằng người bệnh khi nhận được những đơn vị máu lần này sẽ vượt qua được khó khăn, mau chóng khỏi bệnh”.

Bạn Nguyễn Thu Cúc tự hào vì đã hiến máu thành công.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan