Hơn 1.000 bộ tóc gửi trao yêu thương, tiếp thêm tự tin cho người bệnh ung thư
Tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” diễn ra vào ngày 18/10/2026, 1.176 bộ tóc đã được tiếp nhận, mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho những người bệnh ung thư.
Sự kiện do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị thiện nguyện tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và hỗ trợ người bệnh.
Những mái tóc đẹp từ lòng nhân ái
Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Thủ đô. Mỗi người đến với ngày hội mang theo một câu chuyện và một tấm lòng riêng: có những người sẵn sàng trao đi mái tóc dài đã nuôi dưỡng suốt nhiều năm; có những em nhỏ cùng mẹ gửi tặng mái tóc của mình. Nhưng tất cả đã cùng góp nên những nghĩa cử ấm áp, gửi gắm yêu thương qua từng mái tóc được trao đi.

![]() |
![]() |

Người hiến tóc đến với ngày hội với tấm lòng nhân ái.
Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ đến từ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP. Hà Nội đã trực tiếp cắt tóc cho người hiến. Những đôi tay thường ngày gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hôm nay lại nhẹ nhàng, tỉ mỉ với từng lọn tóc, góp phần đưa yêu thương từ người hiến đến với những người bệnh đang cần được động viên.
![]() |
![]() |
Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cắt tóc cho người hiến.
Phát biểu tại ngày hội, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của cộng đồng dành cho người bệnh. Những bộ tóc mà Trạm tóc ước mơ gửi tặng thực sự rất đẹp, tự nhiên, giống như tóc thật. Khi có được mái tóc phù hợp, người bệnh có thể tự tin hơn khi giao tiếp, sinh hoạt và gặp gỡ mọi người. Chúng tôi mong rằng, cùng với món quà về diện mạo, mỗi người bệnh còn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và nguồn động viên tinh thần từ cộng đồng”.

ThS. Lý Thị Hảo (Áo hồng) gửi lời cảm ơn tới Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, các đơn vị đồng hành, các cán bộ, chiến sĩ công an và tất cả những người đã dành thời gian, công sức để chương trình được thực hiện.
Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ giao lưu, tạo không khí gần gũi giữa người bệnh, người hiến tóc và các tình nguyện viên.
![]() |
![]() |
Các nghệ sĩ gửi gắm yêu thương qua những lời ca, tiếng hát tại chương trình.
![]() |
![]() |
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao tặng 36 bộ tóc đến người bệnh ung thư. Những bộ tóc mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp người bệnh có thêm lựa chọn để chăm sóc bản thân và duy trì sự tự tin trong quá trình điều trị.
Những chiến sĩ công an trao đi sự ân cần
Chứng kiến những mái tóc xanh được trao đi, Trung tá Nguyễn Thu Hiền, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội, không giấu được sự xúc động.

“Các chiến sĩ công an thường ngày mạnh mẽ, nghiêm túc trong công việc, nhưng hôm nay, khi trực tiếp cắt tóc cho người hiến, chúng tôi lại muốn dành sự ân cần, tỉ mỉ nhất cho từng người. Nhìn những mái tóc xanh được trao tặng cho người bệnh, chúng tôi rất xúc động. Đó là những tình cảm chân thành mà cộng đồng dành cho những người đang phải trải qua nhiều khó khăn”, Trung tá Nguyễn Thu Hiền bày tỏ.
Theo chị, được tham gia chương trình là cơ hội để các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp góp sức vào một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần quân dân đồng hành, gắn bó và sẻ chia. Chị mong những mái tóc được trao tặng sẽ giúp người bệnh thêm tự tin, lạc quan, có thêm nghị lực vượt qua những ngày tháng điều trị và sớm đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Hơn 32.000 lượt tóc nối dài hành trình yêu thương
Với chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, mỗi bộ tóc được trao đi đều mang một ý nghĩa rất riêng.
Từng trải qua chặng đường dài chiến đấu với ung thư máu và ung thư vú, chị thấu hiểu cảm giác khi mái tóc thân thuộc rụng dần sau những đợt hóa trị, cũng như mong muốn được nhìn thấy mình xinh đẹp, tự tin của người bệnh trong những ngày điều trị.
Từ trải nghiệm của chính mình, chị đã xây dựng Trạm tóc ước mơ, kết nối những người hiến tóc với người bệnh cần tóc giả làm từ tóc thật. Đến nay, hơn 32.000 lượt tóc đã được gửi tặng cho Trạm tóc ước mơ, góp phần mang đến cho nhiều người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ, cơ hội tìm lại diện mạo quen thuộc và niềm vui trong cuộc sống.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (cầm đàn Ghita) cùng các em nhỏ bệnh nhi mang đến những giai điệu lan tỏa niềm vui, sự lạc quan.
Câu chuyện của chị Diệu Thuần cũng là lời nhắc rằng người bệnh không chỉ cần được chăm sóc về thể chất mà còn cần được nâng đỡ về tinh thần. Một mái tóc có thể không làm thay đổi quá trình điều trị, nhưng sự tự tin và cảm giác được yêu thương có thể giúp hành trình ấy trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khi ước mơ thành hiện thực
Trong số những người bệnh đón nhận món quà từ Trạm tóc ước mơ, chị Ngô Thị Thương (Lào Cai) không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên sau nhiều tháng, chị có thể ngắm mình với một mái tóc đẹp và tự nhiên đến vậy.
Phát hiện và bắt đầu điều trị ung thư cách đây 6 tháng, chị Thương đã trải qua không ít thay đổi về sức khỏe lẫn ngoại hình. Mái tóc rụng đi khiến chị từng rất tự ti, đôi khi không còn cảm thấy mình rạng rỡ như trước.
“Khi được nhận mái tóc này, tôi cảm thấy rất vui, bởi đã có những lúc tôi không dám đối diện với chính mình. Mái tóc hôm nay giống như một ước mơ thành hiện thực, mang đến cho tôi niềm hy vọng mới. Tôi mong một ngày nào đó mình sẽ chiến thắng ung thư, để có thể tự nuôi được một mái tóc thật đẹp như bộ tóc mình được tặng hôm nay”, chị Thương bày tỏ.

Chị Ngô Thị Thương nghẹn ngào khi đón nhận món quà đặc biệt.
Chị Thương gửi lời cảm ơn tới những người đã hiến tóc, những người thực hiện chương trình và tất cả những tấm lòng đã giúp món quà đặc biệt này đến được với mình. Sự sẻ chia ấy khiến chị cảm nhận rõ hơn rằng trên hành trình điều trị còn nhiều thử thách, chị vẫn luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng.
Mái tóc mới, niềm vui của cô bé 10 tuổi
Trong ngày hội, bé Nguyễn Như Quỳnh, 10 tuổi, đang điều trị ung thư máu tại Viện, được nhận một bộ tóc từ chương trình. Với mẹ bé, chị Phùng Thị Lý, đó là món quà mang ý nghĩa đặc biệt, bởi bên cạnh việc giúp con có diện mạo mới, mái tóc còn có thể đem lại niềm vui và sự tự tin trong những ngày tháng điều trị.
Gia đình chị Lý có bốn người con. Không chỉ Quỳnh đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, người con gái lớn của chị cũng đang điều trị ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện K. Hai người con mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị ở hai nơi khác nhau khiến gia đình phải xoay xở để chăm sóc các con, đối mặt với nhiều vất vả cả về tinh thần lẫn kinh tế.
Giữa những lo toan ấy, niềm vui của con khi được nhận một bộ tóc đẹp trở thành món quà quý giá đối với người mẹ. Chị Lý xúc động: “Nhìn con được nhận tóc, tôi vui và thương con lắm. Các con còn nhỏ mà đã phải trải qua nhiều thiệt thòi. Tôi mong con có thể tự tin hơn, vui vẻ hơn và có thêm động lực để tiếp tục điều trị. Cảm ơn những người đã dành tình cảm cho con, bởi với gia đình tôi, những sự quan tâm như thế này thực sự rất quý giá”.

Mái tóc không thể làm vơi đi những khó khăn mà gia đình đang đối mặt, nhưng có thể mang đến cho Quỳnh một niềm vui mới. Đó cũng là sự động viên dành cho người mẹ vẫn đang bền bỉ chăm sóc các con, hy vọng từng ngày vào những điều tốt đẹp phía trước.
1.176 bộ tóc được tiếp nhận trong ngày hội là 1.176 món quà mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mong muốn: người bệnh có thêm niềm vui, sự tự tin và cảm giác được yêu thương. Từ những mái tóc được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn đến những bàn tay ân cần cắt tóc, tất cả đã góp phần làm nên một ngày hội ấm áp.
Bởi đôi khi, yêu thương không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một mái tóc được trao đi, một món quà được đón nhận hay ánh mắt rạng rỡ hơn khi người bệnh soi mình trong gương. Và chính những điều giản dị ấy đang tiếp thêm niềm tin để người bệnh vững vàng hơn trên hành trình điều trị.
Lưu ý: Ngày hội hiến tóc diễn ra tại Viện đã kết thúc sáng ngày 18/10. Quý vị có nhu cầu hiến tóc sau chương trình vui lòng liên hệ Mạng lưới Vì trẻ em ung thư để được hướng dẫn cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tấm lòng sẻ chia của Quý vị!
Hạnh Toàn
Ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Cỏ Mềm tôn vinh những đóa hoa nhân ái trong hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu
17 Tháng Mười, 2026Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công ty CP Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm (thương hiệu Cỏ Mềm) đã triển khai chiến dịch đặc biệt mang tên…












