Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Món quà yêu thương dành tặng người bệnh nhân ngày 8/3

Với tình cảm dành cho một nửa yêu thương của thế giới cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức tặng quà chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cho các cô bác, các chị em đang điều trị tại Viện. Những món quà nhỏ cùng lời chúc yêu thương đã mang không khí rộn ràng, ấm áp và nụ cười đến với từng phòng bệnh.

Các y bác sĩ và cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội tặng quà chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cho người bệnh

Cùng nằm viện chỉ có một mình vì người thân đều phải đi làm, cô Đỗ Thị Đoái và cô Hà Thị Tơ rất xúc động khi nhận những món quà và lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ từ các y bác sĩ và Phòng Công tác xã hội. Từ năm 1998, khi mới hơn 30 tuổi, cô Đỗ Thị Đoái đã bắt đầu điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Sau hơn 20 năm gắn bó với Viện Huyết học – Truyền máu TW, cô đã coi Viện như ngôi nhà thứ 2 của mình. Cô cũng không còn đếm được đã truyền bao nhiêu đơn vị máu và tiểu cầu, cô chỉ nhớ rằng các y bác sĩ của Viện và người hiến máu đã đem đến sự sống cho mình. Cô tâm sự: “Chúng tôi nằm viện chỉ có một mình vì nhà neo người, các con đều bận rộn. Tôi rất cảm động khi nhận được món quà của ngày 8/3 của Viện và các nhà hảo tâm, tôi thấy được quan tâm và bệnh tật cũng vơi đi phần nào”.

Cô Đỗ Thị Đoái và cô Hà Thị Tơ (ngồi bên phải) rất xúc động khi nhận những món quà và lời chúc mừng ngày 8/3 khi đang nằm Viện

Cô Nguyễn Thị Hoan phát hiện bị ung thư máu chỉ vài ngày trước khi nghỉ hưu. Sau thời gian đầu bi quan, tuyệt vọng, sau đợt truyền hoá chất đầu tiên chỉ còn có 37 kg, đến hiện tại cô đã vượt qua 3 đợt điều trị hoá chất và ngày càng mạnh mẽ, vững vàng hơn. Cô chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động khi mình nằm Viện mà mình vẫn được bao nhiêu người quan tâm đến mình. Đó là niềm an ủi, động viên, khích lệ để tôi có thể chiến đấu với bệnh tật”.

Người bệnh xúc động khi nhận những món quà và trân trọng đọc lời chúc trên tấm thiệp chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (ảnh: Phòng Công tác xã hội)

Người phụ nữ dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn là những bông hoa đẹp, vừa mềm mại nhưng cũng vừa kiên cường, bền bỉ, là điểm tựa tinh thần của mỗi gia đình và là người khơi nguồn cho sự sống và hy vọng. Xin chúc cho các cô bác, các chị, các em luôn vững niềm tin, lạc quan và yêu đời. Viện sẽ luôn đồng hành cùng các cô bác, các chị, các em trên chặng đường điều trị.

Những món quà nhỏ cùng lời chúc yêu thương đã mang không khí rộn ràng, ấm áp và nụ cười đến với từng phòng bệnh (ảnh: Phòng Công tác xã hội)

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan