Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người bệnh ghi nhớ từng ml máu được truyền vào cơ thể

Không chỉ đem về những đơn vị máu quý giá, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ còn luôn quan tâm, dành tình cảm cho những người bệnh đang cần máu.

Trong khuôn khổ chương trình họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024, Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ đã tặng quà cho 50 người bệnh đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Thay mặt cho những người bệnh, bà Phạm Thị Dâu (điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW) đã chia sẻ tại chương trình: “Từ đó đến nay, tôi đã được truyền 32 nghìn ml máu, hơn 86 nghìn ml tiểu cầu. Trong cơ thể tôi hiện tại không chỉ có dòng máu của cha mẹ mà còn có dòng máu của rất nhiều các anh chị, các cháu đã tình nguyện hiến máu. Tôi sẽ lan tỏa đến gia đình, bạn bè của mình cũng tham gia hiến máu”.

Từ những lời tâm sự của bà Phạm Thị Dâu, có thể thấy bà đã luôn ghi nhớ và âm thầm cộng từ ml máu được truyền vào cơ thể, như một cách khắc ghi tấm lòng nhân ái của những người đã chia sẻ sự sống cho mình.

Bà Phạm Thị Dâu (sinh năm 1960, quê Thái Bình) xúc động chia sẻ về ý nghĩa của những đơn vị máu mà mình đã được nhận

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng quà cho người bệnh tham gia giao lưu tại chương trình

Nếu như bà Dâu mới chỉ cần có máu để duy trì sự sống từ 3 năm qua thì những em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phải truyền máu từ khi còn rất nhỏ. Ở nhiều tỉnh thành rất xa như Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn…, hàng tháng, các em đều phải đi hàng trăm cây số, phải nghỉ học để đi viện, để được truyền thêm sự sống từ những đơn vị máu. Mong muốn của các em cũng như của người bệnh chính là không phải chờ đợi máu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Khi mà tất cả mọi người đang hối hả chuẩn bị đón năm mới và quây quần bên người thân thì người bệnh càng mong sớm được truyền máu để về với gia đình.

Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ tặng quà cho các em nhỏ tan máu bẩm sinh điều trị tại Trung tâm Thalassemia của Viện

Xúc động khi thăm người bệnh đang truyền máu trên giường bệnh, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ: “Mong các cô chú, người bệnh tại đây sẽ dũng cảm, cứng cỏi cùng y bác sĩ chống lại bệnh tật, vượt qua bạo bệnh. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tham gia vận động thêm nhiều người hiến máu để giúp cho những người cần máu. Chúc các cô chú, anh chị sớm hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục đóng góp cho xã hội”.

Đại diện Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp thăm hỏi, tặng quà người bệnh đang điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW

Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các tỉnh, thành phố, đơn vị… tổ chức từ năm 2009 đã đem về hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần đẩy lùi tình trạng thiếu máu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI sẽ chính thức khai mạc vào ngày 24/12/2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 11/2023 đến hết tháng 3/2024 tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Bên cạnh đó, còn có hàng chục đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp với năng lực huy động lực lượng tham gia rất lớn cũng đăng ký tổ chức Chủ nhật Đỏ ở đơn vị mình. Dự kiến Chủ nhật Đỏ 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị máu, góp phần đem đến một mùa xuân an vui cho người bệnh.

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan