Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người dân phường Nghĩa Đô (Hà Nội) cùng viết nên một ngày hội nghĩa tình

Sáng 15/8/2026, gần 700 người dân phường Nghĩa Đô (Hà Nội) đã tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để cùng hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện của địa phương. Ngày hội có sự tham gia của đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp, cùng chung mong muốn sẻ chia những giọt máu quý giá vì người bệnh.

Đông đảo người dân phường Nghĩa Đô xếp hàng đăng ký hiến máu.

Không khí tại khu vực hiến máu.

Có mặt tại Viện từ rất sớm, chị Trần Thúy Mai, sống tại Hoàng Quốc Việt, cho biết đây là lần thứ 3 chị tham gia hiến máu. Trước đó, chị từng phải tạm dừng việc hiến máu trong một thời gian do không đủ điều kiện sức khỏe. Gần đây, sau khi được phường tuyên truyền, vận động, chị quyết tâm đặt mục tiêu trở lại hiến máu.

“Trước đây tôi rất muốn hiến máu nhưng có thời gian sức khỏe không đảm bảo nên phải tạm nghỉ. Lần này nghe phường tuyên truyền, tôi tự đặt tự nhủ nhất định phải cố gắng hiến được máu. Được góp một phần nhỏ giúp người bệnh, tôi thấy rất vui”, chị Mai chia sẻ.

Không khí tại ngày hội càng trở nên đặc biệt khi nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động, các gia đình và người dân từ các tổ dân phố cùng nhau đến hiến máu.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô và các lãnh đạo phường khác chụp ảnh lưu niệm cùng người tham gia hiến máu.

Cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân tự vệ phường Nghĩa Đô, …

… các giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chung tay trao giọt hồng.

Cô giáo Trịnh Thị Lan và cô Ngô Thị Thúy Liên (giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Đô), cùng một số đồng nghiệp tham gia ngày hội. Dù phải chờ khá lâu do lượng người tham gia đông, hai cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ, hào hứng.

“Điều khiến chúng tôi vui nhất là được nhìn thấy tinh thần đoàn kết, một lòng của người dân phường mình. Mọi người cùng đến đây vì một mục tiêu chung là giúp đỡ người bệnh. Bên cạnh đó, cách tổ chức, sắp xếp và chăm sóc người hiến máu tại Viện rất chuyên nghiệp nên dù phải chờ lâu chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào”, cô Lan (áo đen) bày tỏ.

Hai cô giáo cũng cho biết sẽ tiếp tục cùng nhau tham gia hiến máu trong những lần tới. Với các cô, mỗi lần hiến máu không chỉ là một kỷ niệm đẹp của những người đồng nghiệp mà còn là cách để lan tỏa lòng nhân ái, trở thành tấm gương cho học sinh về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Lê Thành Long, người dân Tổ dân phố 20, phường Nghĩa Đô, đến hiến máu cùng gia đình, bạn bè và những người hàng xóm. Theo anh Long, hoạt động lần này còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư.

“Ở tổ dân phố chúng tôi, mọi người rủ nhau cùng đi hiến máu. Đặc biệt, tổ còn chuẩn bị những chiếc áo mang màu cờ đỏ sao vàng cho người tham gia để cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, một lòng. Nhìn mọi người mặc áo cùng nhau đến hiến máu, tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, anh Long chia sẻ.

Tổ dân phố 20, phường Nghĩa Đô chuẩn bị những chiếc áo mang màu cờ đỏ sao vàng dành tặng người dân tham gia hiến máu, lan tỏa tinh thần đoàn kết một lòng hướng về người bệnh.

Khép lại chương trình, từ những người lần đầu tham gia đến những người đã nhiều lần hiến máu, từ các gia đình, nhóm bạn đến cán bộ, giáo viên và người dân phường Nghĩa Đô đã cùng tạo nên một ngày hội hiến máu sôi nổi và giàu ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để trao đi những giọt máu quý giá, mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Những việc làm giản dị và sự hưởng ứng nhiệt tình ấy đã giúp hành trình nhân ái dần trở thành một nét đẹp, một truyền thống được duy trì và lan tỏa tại phường.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan