Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những người thầy hiến máu góp nên cầu vồng cho ước mơ bệnh nhi

Cầu vồng tượng trưng cho hy vọng, may mắn và hạc giấy là biểu tượng cho niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng trăm người đã đến ngày hội hiến máu Mưa cầu vồng – Bắc nhịp yêu thương tại Trung tâm văn hoá quận Bắc Từ Liêm ngày 13/11 để góp phần giúp ước mơ của các em bệnh nhi sớm trở thành hiện thực.

Mưa cầu vồng là chương trình hiến máu thường niên do Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội – Chi hội 01/12 phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội Chữ Thập đỏ quận Bắc Từ Liêm tổ chức.

Có mặt ngay đầu giờ sáng, ông Nguyễn Xuân Hiền – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng đoàn đã đến thăm hỏi và cảm ơn người hiến máu tình nguyện tại chương trình.

Ông Nguyễn Xuân Hiền – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội (thứ tư từ trái qua phải) cùng đoàn đã đến thăm hỏi và cảm ơn người hiến máu tình nguyện (Ảnh: Thanh Hải)

Ông Nguyễn Xuân Hiền rất xúc động trước tình cảm, sự sẻ chia của những bạn sinh viên, thanh niên, Đoàn viên, những người hiến máu lần đầu đã dành đơn vị máu quý giá của mình cho người bệnh. Ông cũng đánh giá cao công tác vận động hiến máu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm: “Trong nhiều năm qua, công tác hiến máu tình nguyện đã được các quận huyện trên địa bàn thành phố triển khai hết sức bài bản. Trong đó, Thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm về việc tham mưu lãnh đạo cấp uỷ chính quyền quan tâm đến phong trào hiến máu tình nguyện, bố trí điều kiện cơ sơ vật chất, quan tâm đến khâu đón tiếp, chăm sóc người hiến máu. Đặc biệt trong năm 2022, tổng số máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã đạt trên 3.000 đơn vị máu”.

Trong số những người hiến máu tình nguyện hôm nay, có những người thầy giáo, cô giáo “cứ đủ ngày là đi hiến máu” hay “cả gia đình đều đi hiến máu”. Họ đã đến để cùng nhau tô thêm sắc màu cho ước mơ của bệnh nhi.

Các cô giáo Trường THCS Xuân Đỉnh tham gia hiến máu để tô những sắc cầu vồng cho ước mơ của bệnh nhi (Ảnh: Thanh Hải)

Cô giáo Đoàn Thị Vân (Trường THCS Xuân Đỉnh) hạnh phúc khi hiến những giọt máu đào dành cho người bệnh. Là một nhà giáo, cô Vân không khỏi xót xa khi nghĩ đến trong số những em nhỏ đang bị bệnh, cần máu có những em nhỏ trạc tuổi học trò của mình. Các em đáng lẽ được học tập, chơi đùa cùng chúng bạn nhưng giờ đây mỗi ngày của các em là những mũi kim tiêm truyền. Cô Vân mong muốn mỗi lần cho đi là một lần góp sức nhỏ để giúp ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực.

Cô giáo Đoàn Thị Vân hạnh phúc khi hiến máu cho người bệnh

Cùng công tác tại Trường THCS Xuân Đỉnh, cô Đào Thị Kiều Trang cảm thấy hạnh phúc khi những giọt máu được hiến tặng sẽ góp phần mang lại sự sống cho người bệnh. Được biết, cả gia đình chị Trang đều tham gia hiến máu mỗi khi có dịp.

Đến với ngày hội “Mưa cầu vồng” cùng những người đồng nghiệp, thầy giáo Trần Ngọc Sơn cho biết khi có thông tin về các chương trình hiến máu, các thầy cô giáo trong trường đều tích cực tham gia. Bản thân thầy Sơn sẽ đi hiến máu khi đủ khoảng cách giữa các lần hiến máu và sắp xếp được công việc. Thầy Sơn tin rằng không chỉ riêng đơn vị mình công tác, tất cả thầy cô giáo trên khắp miền đất nước cũng sẵn sàng với nghĩa cử nhân đạo này.

Thầy giáo Trần Ngọc Sơn tin rằng tất cả những người đồng nghiệp của mình đều sẵn sàng với nghĩa cử cao đẹp này

Bạn Bùi Thị Hợp, chuyên viên truyền thông của Chương trình Mưa cầu vồng nhắn nhủ: “Mọi người cứ hiến máu đi rồi sẽ thành “nghiện” giống em”.

“Em sợ kim nhưng lại rất thích đi hiến máu” – vừa nói cô tình nguyện viên Bùi Thị Hợp vừa nở nụ cười hiền tươi rói. “Ở trong bệnh viện có nhiều em bé phải truyền máu hàng ngày, trên tay lúc nào cũng cắm kim truyền. Vì thế, dù sợ nhưng nghĩ đến các bé là em thấy thương lắm, nên cứ đủ thời gian là em lại đi hiến máu”.

Một số hình ảnh trong ngày hội hiến máu Mưa cầu vồng:

Có hàng nghìn bạn trẻ đến với ngày hội hiến máu “Mưa cầu vồng” lan toả hành động đẹp và nhân ái của các bạn trẻ vì sức khoẻ của cộng đồng. Trải qua 12 năm tổ chức, chương trình hiến máu Mưa Cầu Vồng năm 2022 đã chính thức được khởi động với thông điệp “Bắc nhịp yêu thương” kết hợp ý tưởng “hạc giấy”. Có một niềm tin rằng nếu xếp được đủ 1000 chú hạc giấy, điều ước sẽ sớm trở thành hiện thực. Mỗi người hiến tặng đơn vị máu quý giá chính là một mảnh ghép để giúp ước mơ của các em bệnh nhi bay xa và bay cao hơn nữa.

Hải Yến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan