Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những trái tim xanh màu hi vọng

Tình nguyện viên là lực lượng không thể thiếu trong các hoạt động vì cộng đồng.Với trái tim xanh luôn ngập tràn hi vọng, họ đã đem đến cho xã hội biết bao điều có ý nghĩa. Màu xanh vốn là màu tượng trưng cho hòa bình, cho hi vọng, gắn bó với hình ảnh thanh niên Việt Nam. Trái tim xanh chính là trái tim của những thanh niên tình nguyện luôn hết mình vì cộng đồng mà không cần báo đáp. Họ mang trong mình biết bao hoài bão của những người làm chủ đất nước, mang sức sống vươn cao mạnh mẽ. Bởi thế mà Liên hiệp quốc đã chọn trái tim xanh là biểu tượng chủ đề của Ngày Tình nguyện quốc tế 5/12 năm nay.

Trong hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, có những tình nguyện viên đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và sức trẻ của mình để hoạt động, để mang lại từng giọt máu quý giá, đồng hành cùng biết bao người bệnh trên con đường chiến đấu với bệnh tật.

Trịnh Xuân Thủy – 10 năm công hiến cho hoạt động tình nguyện

Với đa số tình nguyện viên, công tác tình nguyện thường diễn ra trong quãng đời sinh viên. Nhưng với Trịnh Xuân Thủy – Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội thì lại khác, anh đã gắn bó với “Hội Máu” tròn một thập kỷ. Công việc tình nguyện với anh như đã trở thành hơi thở trong cuộc sống hàng ngày.

Là tình nguyện viên lâu năm, Thủy ngày càng hiểu rõ và nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện. Anh cho rằng: “Những hành động cao cả, nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên đang làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi chúng ta ngoài việc làm việc, học tập vì sự phát triển bản thân, vì sự phồn thịnh của cơ quan, quốc gia thì chúng ta cũng cần phải tích cực đóng góp cho cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động tình nguyện.”

Trịnh Xuân Thủy (đứng giữa) trong chương trình đào tạo tình nguyện viên

Hoạt động tình nguyện đã khó, tình nguyện vận động hiến máu còn khó hơn nhưng mỗi ngày được gặp những hoàn cảnh khó khăn cần máu khi công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Thủy lại thêm quyết tâm và động lực cho hành trình tình nguyện của mình. Với anh, kêu gọi được nhiều người hiến máu, được thấy bệnh nhân có đủ máu để truyền, khỏe mạnh hơn sau khi được truyền máu là một niềm hạnh phúc không gì tả được.

Trịnh Xuân Thủy trong một lần hiến máu cùng các thủ lĩnh khác của Hội Máu.

Không chỉ tuyên truyền vận động hiến máu, Trịnh Xuân Thủy còn là một người hiến máu nhiệt tình. Với 26 lần hiến máu và trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức các sự kiện, chiến dịch, giúp tiếp nhận hàng trăm ngàn đơn vị máu để phục vụ cho cấp cứu và điều trị, Trịnh Xuân Thủy đã vinh dự được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Trịnh Xuân Thủy may mắn là một trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng Tình nguyện 2020.

Lê Kiều Trang – cô gái nhỏ mang hoài bão lớn

Vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ, Lê Kiều Trang luôn khiến người đối diện phải nể phục vì sự nhanh nhẹn và hoạt động không ngừng nghỉ. Kiều Trang hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, với 4 năm gắn bó cùng Hội Máu.

Từ khi còn là cô tân sinh viên với biết bao bỡ ngỡ ở môi trường đại học, Trang đã bị thu hút bởi sự năng động, tự tin của những tình nguyện viên Hội Máu Lúc ấy, cô gái nhỏ đã ấp ủ trong mình khao khát được khoác lên màu áo đỏ, khao khát được đem sức trẻ, tài năng của mình để giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh máu.

Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa trong cuộc đời sinh viên, làm tình nguyện với Lê Kiều Trang là một phần không thể thiếu: “Hoạt động tình nguyện cho em rất nhiều, cho em những người bạn, những người đồng đội đúng nghĩa; cho em trải nghiệm để thêm trưởng thành, tự tin, sống cống hiến; cho em hiểu về sức mạnh của tinh thần đoàn kết tập thể, về giá trị của ý chí và phép màu của niềm tin. Với em Hội là nhà và người bệnh cần máu luôn là động lực để gác lại đắn đo mà tiến bước.”

Năng động, bản lĩnh là những gì có thể thấy ở Lê Kiều Trang

Trưởng thành hơn từ Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Lê Kiều Trang luôn nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên với cộng đồng, đó cũng là lý do khiến Trang luôn cố gắng xây dựng, lãnh đạo giúp Hội ngày càng trở nên quy củ và hoạt động bài bản, để mỗi thanh niên luôn tự nhận thức được giá trị của bản thân.

Kiều Trang đã có những dự định riêng về việc hoạt động tình nguyện trong tương lai

Ở tuổi 21, Trang đã có những suy nghĩ rất chín chắn: “Thanh niên là chủ nhân của đất nước; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong các hoạt động tình nguyện cần chịu khó, cần vượt khổ, cần sẻ chia và hành động nhanh, mạnh, dứt khoát. Sức trẻ, sức sáng tạo, tinh thần xông pha vì cộng đồng “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” là tinh thần chung của những người thanh niên hoạt động tình nguyện. Thanh niên tình nguyện, sẵn sàng hiến máu vì người bệnh còn là biểu hiện của bản lĩnh, tình thần cộng đồng và truyền thống nhân ái của dân tộc ta.”

Sức trẻ của những trái tim xanh như Xuân Thủy, Kiều Trang sẽ nối tiếp nhau tạo thành một làn sóng lớn mạnh, tiếp nối truyền thống sức trẻ Phù Đổng “vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân” năm nào. Tinh thần tình nguyện, sự nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng sẽ góp phần đưa đất nước ngày một lớn mạnh, đưa xã hội ngày một văn minh tốt đẹp.

Thùy Trang – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan