Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Niềm hạnh phúc của những chiến sĩ Công an khi quay trở lại Hà Nội hiến máu

Ba chiến sĩ Công an nhân dân trong tổng số 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay ngoài việc được gặp gỡ trong niềm hạnh phúc, hân hoan tràn đầy, còn tranh thủ hiến máu trước khi tham dự các hoạt động tôn vinh.

Tôi chỉ nghĩ rằng hiến máu là niềm hạnh phúc của mình

Cảm xúc ngày trở lại của Trung úy Đặng Xuân Ninh, Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an thành phố Hải Phòng vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. “Mặc dù bây giờ Viện trông đẹp hơn, nhiều máy gạn tiểu cầu hơn, nhưng sự nồng nhiệt từ tình nguyện viên, các bác sĩ, nhân viên ở đây vẫn đầy ắp như ngày nào”, Ninh tâm sự.

Trung úy Đặng Xuân Ninh tham gia hiến máu từ khi bắt đầu học Đại học, khi đó cứ đủ điều kiện là lại sắp xếp đến Viện để hiến máu. Ninh kể lại ký ức thời sinh viên của mình: “Sau khi hiến máu, tôi được các bác sĩ tư vấn chuyển sang hiến tiểu cầu vì ven tay của tôi khá to, lượng tiểu cầu cao và có thể hiến nhiều lần hơn so với hiến máu thông thường, lúc đó, tôi quyết định sẽ tham gia hiến tiểu cầu thường xuyên, đều đặn hằng tháng. Tôi thích không khí ấm cùng và vui vẻ tại Viện, có lần sau khi hiến xong ra bàn nghỉ ngơi thì tôi được một nhân viên của Viện nói rằng “Chúng tôi cảm ơn tấm lòng của anh”, điều đó làm tôi vô cùng xúc động và mãi không quên đến tận bây giờ”.

Ninh rất tự hào khi được chọn là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu: “Dù xung quanh có rất nhiều bạn bè cũng hiến máu rất nhiều lần nhưng là người được đại diện để vinh danh, tôi nghĩ đây không chỉ là vinh dự của 1 mình tôi mà còn là còn là của cả cộng đồng người hiến máu, hiến tiểu cầu của thành phố Hải Phòng”.

Hạnh phúc nhỏ của nữ chiến sĩ sợ kim tiêm

Lần đầu tiên tham gia hiến máu của Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bắc Kạn là khi Nhung là sinh viên năm nhất.

Đại úy Nhung chia sẻ: “Trước đó, tôi là một người rất sợ máu, sợ tiêm, nhưng khi bắt đầu hoạt động đoàn với vai trò Bí thư lớp Kế toán – Tin, được nghe và tìm hiểu về tác dụng và lòng nhân ái của nghĩa cử cao đẹp, tự nhiên bản thân thấy hết sợ và muốn làm việc này ngay không suy nghĩ gì cả”. 

Hiến máu không bao giờ nghĩ tới việc được nhận lại hay không, với cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn Hồng Nhung, “hiến máu chỉ đơn giản mong muốn phần máu nhỏ bé của mình có thể cứu được một sinh mạng. Và mọi người thường bảo nhau hiến máu xong sẽ bị tăng cân, nổi mụn, mệt mỏi … nhưng bản thân tôi cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh, chứng tỏ những quan điểm sau hiến máu là hoàn toàn sai lầm”. 

Xung phong tham gia hiến máu, nên Nhung đã chia sẻ thông tin và vận động các bạn trong lớp của mình, sau này là người thân và đồng đội cùng tham gia hoạt động này.

“Cảm xúc của tôi khi được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2022 thực sự ấm áp, hạnh phúc, may mắn, tôi nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn khoảnh khắc này”, Nhung tâm sự.

Anh Thượng úy vượt 1.800 cây số từ Hậu Giang ra Hà Nội hiến máu

Thượng úy Trần Văn Phú, Đội Tổng hợp, Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang mà độc giả đã gặp gỡ trong bài Gia tài của Thượng úy Công an từng đi 700km hiến máu đã bay ra Hà Nội để hiến máu lần thứ 61 của mình.  

Đồng thời, Thượng úy Trần Văn Phú là 1 trong 2 đại diện của tỉnh Hậu Giang được lựa chọn tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm nay.

8 đồng chí Công an nhân dân tại các địa phương trên cả nước được tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu 2022.

Gia Thắng – Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan