Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Niềm hạnh phúc ngày ra viện

Phía bên ngoài buồng bệnh, cành đào tươi thắm đã nảy lộc xuân, cây quất sai trĩu quả. Không khí trong bệnh viện những ngày Tết khẩn trương bởi người ra viện tấp nập. Họ chỉ còn cách Tết một chuyến xe về nhà.

Được ra viện – cảm giác đó chính là “Tết”

Nhớ lần đầu tiên nhập viện, chị Phí Thị Thảo còn chưa biết tiểu cầu, bạch cầu là gì, không biết bao giờ mới được ra viện. Lúc đó, chị khao khát thật sớm được trở về nhà. Sau cả tháng trời đằng đẵng trong bệnh viện thì ngày ấy đã đến. “Khi được bác sĩ thông báo cho ra viện, lúc đó mình cảm thấy sung sướng”, cảm giác đó chính là Tết trong lòng người bệnh.

Cái Tết đáng nhớ là ngày chị Thảo còn đi học Trung cấp. Cứ nghĩ rằng mình nên đi làm thêm để có tiền đóng học phí, phụ giúp bố mẹ nên chị chọn công việc lau dọn. Công ty phân công chị làm việc tại khoa cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Đó là lần đầu tiên chị không ăn Tết ở nhà. Chứng kiến những gì diễn ra tại đó, chị cảm thấy cuộc sống vô thường. Kể từ đó, chị Thảo biết mình phải trân trọng cuộc sống hơn.

Năm nay, Tết ở nhà hay Tết trong bệnh viện cũng không quan trọng nữa. “Nếu mình không kịp ra Viện trước Tết thì chồng có thể đưa các con vào thăm. Chỉ cần mình khoẻ, không đau đớn thì đó là món quà lớn nhất với gia đình rồi”, người mẹ của 3 đứa trẻ nở nụ cười lạc quan.

Dành cho bản thân nhân dịp năm mới, chị Thảo không mong ước đâu xa, chỉ mong các đợt hoá chất tiếp theo thuận buồm xuôi gió. Chị hy vọng không gặp phải quá nhiều phản ứng không tốt trong và sau quá trình truyền.

“Cầu mong tất cả mọi người được mạnh khoẻ và không đau đớn gì”, chị Thảo thầm mong cho những người đồng bệnh.

Có người luôn sẵn sàng chạy đến bên ta

Từ lúc đi làm, Phương Thảo ít khi ăn Tết ở nhà. Thảo có nhóm bạn thân cấp III. Ngày còn học phổ thông, em hay cùng các bạn tụ tập đón giao thừa, xem pháo hoa. Sau này, mỗi người đều bận công việc riêng nhưng ngày Tết vẫn tranh thủ sắp xếp công việc về gặp nhau.

Biết tin Thảo bị bệnh, nhóm bạn ngày nào cũng hỏi thăm, thường xuyên nấu ăn và mua đồ gửi cho cô bạn thân. Hôm sinh nhật ở trong bệnh viện, các bạn cũng mang đến cho Thảo niềm vui bất ngờ. Thậm chí, đợt lễ 20/10 Thảo đang nghỉ ngơi ở nhà, các bạn đã đặt hoa chuyển đến tận nơi dù ai nấy đều tất bật với công việc ở xa.

“Lúc khoẻ mạnh tụi em chơi với nhau bình thường. Đến khi em bị ốm mới thấy các bạn quan tâm mình nhiều như thế nào”, em thổ lộ. 

Những ngày cuối năm, lòng cô gái lại trở nên rộn ràng. Thảo muốn về để gặp gỡ, hàn huyên bên các bạn. Em biết chắc chắn sẽ có thật nhiều yêu thương luôn chờ đón mình.

Sự ấm áp luôn hiện hữu bên ta, giống như có một lần Thảo chứng kiến người bác sĩ điều trị của em – bác sĩ Vũ Hồng Nhung hết lòng với người bệnh. Ngày hôm ấy không phải lịch trực của bác sĩ Nhung. Lúc đó đã ngoài 5 giờ chiều, bác sĩ đang trên đường về đón con. Nghe tin người bệnh chuyển vào phòng cấp cứu, bác sĩ Nhung lập tức quay lại, huy động mọi cách kịp thời cứu chữa cho cô gái trẻ. Đến khi tình trạng người bệnh ổn định, bác sĩ mới trở về nhà. Hành động đó cùng rất nhiều lời quan tâm, thăm hỏi hàng ngày của bác sĩ đã khiến nhiều người bệnh cảm thấy ấm áp. Không chỉ người thân, bạn bè mà các y bác sĩ vẫn luôn sẵn sàng có mặt vì họ.

“Bệnh nhân nào có tư tưởng không vững vàng đều được bác sĩ động viên”, Thảo kể lại với niềm cảm kích.

Khoảnh khắc bình yên bên gia đình

Chị Nguyễn Thị Hà và anh trai đều bị bệnh tan máu bẩm sinh. Bởi thế, mỗi lần đi viện, họ vừa là người bệnh, vừa là người nhà chăm sóc lẫn nhau. 

Đã 5 năm nay, cứ thời điểm cận Tết là họ lại có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. “Mình lên Viện truyền máu để về ăn Tết cho khoẻ. Tết còn được đi chơi với người thân. Nếu không thì ngay cả ngồi cũng thấy mệt mỏi”.

Với chị Hà và nhiều người bệnh khác, gia đình là chỗ dựa để họ vượt qua tất cả. Tết của họ là những khoảnh khắc rộn ràng đi chúc Tết ông bà, bố mẹ, người thân.

Nói về mong ước cho bản thân, chị Hà tâm sự: “Mình mong đi viện được truyền đủ máu để khoẻ mạnh sống bên con, nhìn con khôn lớn trưởng thành”.

7 năm điều trị nhưng đây là lần đầu tiên anh Vàng Văn Phát nằm viện những ngày cuối năm. “Muốn về nhà sắm Tết lắm rồi”, anh thật thà bày tỏ.

Anh Phát không giấu được niềm vui khi bác sĩ thông báo mai làm thủ tục xuất viện. Qua một chuyến xe đêm là anh về tới quê nhà Lai Châu.

Những ngày trước Tết năm ngoái, cả gia đình anh đưa nhau đi chơi, đi chuẩn bị Tết. Ba đứa con của anh Phát háo hức mua quần áo mới. Mấy ngày Tết, các gia đình sẽ đi thăm nhau. Trẻ con mừng rỡ nhận lì xì. Nghĩ đến đây, anh thầm nghĩ chắc hẳn lũ trẻ đang rất mong bố về. 

“Mong Tết này có sức khoẻ ở bên gia đình. Vợ con sẽ không phải lo lắng bệnh tật của mình. Mong các y bác sĩ có sức khoẻ tốt để chăm sóc cho người bệnh”, anh Phát chia sẻ.

Em Hoàng Anh Thư bị bệnh tan máu bẩm sinh. Nhờ được truyền máu nên da dẻ em đã hồng hào hơn so với lúc nhập viện. Dù phải bỏ lỡ những hoạt động gói bánh chưng, trang trí Tết ở trường cùng các bạn, Anh Thư cũng không tỏ ra thất vọng. Em sẵn sàng ở viện điều trị trong dịp này vì biết nếu được truyền máu, em sẽ đón cái Tết mạnh khoẻ bên gia đình.

Niềm vui của bác sĩ khi người bệnh ra viện

Điều mong mỏi lớn nhất của bác sĩ là người bệnh khoẻ mạnh ra viện. Điều đó càng đúng vào những ngày khắp nơi ngập tràn không khí đón xuân.

ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng khoa Điều trị hoá chất, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Khi bắt tay chào tạm biệt người bệnh khoẻ mạnh ra viện những ngày cận Tết, tôi hạnh phúc như sắp được đón người thân của chính mình về nhà”.

“Với người bệnh ung thư, thời gian còn quý hơn vàng. Khoảng thời gian họ khoẻ mạnh, được về bên gia đình, người thân sum họp những dịp lễ tết là vô cùng quý giá. Người bệnh mong chờ từng ngày và họ đã cười thật sung sướng khi được bác sĩ thông báo ra viện, đó cũng là thời khắc vui nhất của các bác sĩ điều trị.

Người bệnh càng sớm được ra viện trong dịp lễ này thì chúng tôi càng có thêm khoảng thời gian để sắp xếp lại công việc trong khoa, chuẩn bị cho một năm mới thật nhiều quyết tâm để không phụ lòng tin của tất cả người bệnh.

Sau những giờ phút hết mình vì công việc, những người bác sĩ cũng có gia đình riêng để chăm lo. Vợ và các con khi thấy chồng, thấy cha về nhà kịp giờ cơm tối, có thời gian đưa gia đình đi sắm Tết, niềm hạnh phúc đó có được chính từ niềm vui ra viện của người bệnh”.

Trong hàng ngàn dự định được ấp ủ cho năm mới thì ở Viện Máu, niềm hạnh phúc lớn chính là người bệnh điều trị ổn định, được truyền đủ máu, khoẻ mạnh ra viện và khỏi bệnh. Mong rằng những cánh én xuân sẽ mang đến thật nhiều tin vui cho tất cả mọi người.

Hải Yến – Ảnh & thiết kế: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan