Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Rước đèn lồng chứa giọt máu hồng

Thấy đèn lồng là thấy Tết Trung thu, đường phố rộn ràng với quầy bánh thơm, đèn lồng, đèn ông sao… và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng có Tết Trung thu như thế. Nhưng thay vì đèn lồng, đèn ông sao thì có vô vàn người hiến máu sẵn sàng sẻ chia giọt hồng đến những em bé bệnh nhi, mong muốn các em có thể về sớm hơn một ngày, một giờ với gia đình, tung tăng ca múa dưới ánh trăng ngày rằm.

Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” năm 2023 đã được tổ chức với hoạt động trọng tâm là chương trình hiến máu “Thắp sáng tuổi thơ Việt” dành tặng các em bệnh nhi đang ngày đêm phải gánh chịu những nỗi đau do bệnh tật gây nên. 

Ngoài ra với sự đồng hành của Đại sứ Hoa hậu Ngọc Hân, chương trình càng thêm náo nhiệt khi người hiến máu, các em nhỏ đã có những phút giây giao lưu vui vẻ cùng người đẹp. Mặc dù công việc bận rộn với rất nhiều lịch trình cá nhân nhưng chị vẫn luôn dành thời gian và tích cực với các hoạt động xã hội.

Hoa hậu Ngọc Hân giao lưu cùng các em nhỏ bệnh nhi và tình nguyện viên tại chương trình “Trung thu cho em 2023” (Ảnh: Trung Thu Cho Em – Thắp sáng tuổi thơ Việt)

Người hiến máu đổ về Viện đăng ký mỗi lúc một đông.

Từ cổng vào khu vực hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tràn ngập sắc đỏ của những chiếc đèn ông sao, ánh đèn đủ sắc màu. Chính tay các bạn tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã khéo léo thực hiện để làm quà tặng cho các em nhỏ đang điều trị bệnh tại đây và chào đón người hiến máu. Mong muốn các em bệnh nhi vẫn được đón không khí trung thu đầy đủ, cầm đèn ông sao trên tay tung tăng vui đùa, nở nụ cười xinh và ca múa vui vẻ trong sảnh bệnh viện. 

Ngày hội Trung thu cho em chính thức diễn ra từ sáng nay 23/9/2023 và kéo dài đến hết chiều mai.

Đặc biệt hơn, sự kiện “Trung thu cho em” sẽ trở thành cầu nối gửi trao món quà đơn vị máu của những người hiến máu nhân hậu đến từng bạn nhỏ đang điều trị tại đây.

Không khí bên trong hội trường hiến máu.

Hai bố con Võ Xuân Thìn và Võ Tiến Dũng chia sẻ, đây là sự kiện có ý nghĩa đúng ngày Tết Trung thu mang đến cho nhiều bệnh nhi cần truyền máu: “Tôi biết đến hiến máu từ lâu rồi và tham gia rất đều đặn, một năm 2 lần. Rất vui khi những lần gần đây được đồng hành cùng con trai thực hiện nghĩa cử cao đẹp này”.

Hai bố con Võ Xuân Thìn và Võ Tiến Dũng trong lần thứ 3 đi hiến máu cùng nhau.

Ngoài đi hiến máu, hai bố con cũng vận động và tuyên truyền với mọi người rằng không chỉ giúp người mà đó còn là giúp cho chính mình nữa, anh em họ hàng trong nhà hưởng ứng rất nhiệt tình.

“Hôm nay không chỉ là chương trình hiến máu ngày Trung thu mà còn là một ngày rất đặc biệt khi 2 đơn vị máu của chúng tôi sẽ được truyền cho các bé đang điều trị nơi đây. Mong các em đủ sức khỏe để trở về quây quần cùng gia đình đêm trăng rằm, dù chỉ là một ngày”. – Anh Võ Xuân Thìn chia sẻ.

Bạn Bùi Nghiêm Việt Anh, tình nguyện viên chương trình “Trung thu cho em” đã có 12 lần tham gia hiến máu và 5 năm gắn bó với sự kiện này. Việt Anh cho biết lần đầu tiên hiến máu thực sự đặc biệt bởi em nhận thức được hành động của mình đã đánh dấu bước trưởng thành của bản thân Đồng thời em mong cống hiến sức lực cho xã hội, đặc biệt là đối tượng yếu thế như bệnh nhân, trẻ em. 

“Chương trình “Trung thu cho em” tình cờ đến với em từ ngày đầu gia nhập lực lượng tình nguyện viên và như cái duyên theo em đến tận bây giờ khi tốt nghiệp đại học, những kỷ niệm thật khó quên!” – Việt Anh giãi bày.

Anh Nguyễn Đình Hoàng, kỹ sư cơ khí sống tại Hà Nội, chia sẻ: “Mặc dù công việc làm cơ khí khá là bất tiện để thu xếp đi hiến máu nhưng khi nghe những tâm sự của em gái (làm việc tại Bệnh viện Đại học Y) về những hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, các em nhỏ phải chống chọi với các căn bệnh hiểm nghèo, tôi rất thương các em. Và kể từ đó đến bây giờ tôi luôn dành ra 1 buổi làm việc trong vòng 3 tháng để đi hiến máu, đến nay đã là 18 lần.”

Lần đầu tiên đi hiến máu tình nguyện của hai bạn trẻ Nguyễn Thành Long và Đới Thị Thu Thủy – sinh viên Học viện Quân Y hồi hộp cho hay: “Em muốn đi hiến máu từ lâu rồi nhưng chưa có dịp đi, hôm nay biết chương trình hiến máu trung thu cho em, nên đã cùng bạn đến đây tham gia. Bản thân em thấy việc hiến máu tình nguyện vào ngày này rất ý nghĩa, khi đó cũng là món quà gửi tặng đến các em nhỏ đang chống chọi với các căn bệnh hiểm nghèo”.

 

Không thể thiếu những đóng góp quan trọng của đội ngũ tình nguyện viên điều phối tại Trung thu cho em.

“Trung Thu Cho Em – Thắp sáng tuổi thơ Việt” là một chương trình tình nguyện quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội với hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện. Chương trình được tổ chức thường niên vào dịp Tết Trung thu bởi Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 24/01, trực thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội với mong ước thắp sáng nụ cười các em bệnh nhi. Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 23-24/9/2023 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội). Ngay trong ngày đầu tiên, chương trình đã tiếp nhận 1.300 đơn vị máu.

Gia Thắng – Hạnh Toàn

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan