Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sinh viên Ngoại thương hiến máu hết mình vì “Nhiệt huyết tuổi trẻ”

Chương trình hiến máu “Nhiệt huyết tuổi trẻ” diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ngày 19/3, do CLB Kết nối trái tim – Đội máu Ngoại thương phối hợp với Viện tổ chức. Hơn 200 sinh viên Đại học Ngoại thương và nhiều trường đại học khác đã đến tham gia hiến máu.

Thời điểm sau Tết nguyên đán, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục cho sinh viên học online khiến việc tổ chức chương trình hiến máu gặp nhiều khó khăn. Đại học Ngoại thương là một trong số ít các trường có thể tổ chức hiến máu trong thời gian này.

Theo Hồng Duyên, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng “Nhiệt huyết tuổi trẻ” vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên

Theo bạn Hồng Duyên, Trưởng ban Đối ngoại – Đội máu Ngoại thương, việc tổ chức chương trình hiến máu lúc này gặp khá nhiều khó khăn: “Chúng em gặp khá nhiều khó khăn trong việc tổ chức, vừa thiếu tình nguyện viên do các bạn sinh viên vẫn chưa lên Hà Nội hết, đến việc vận động hiến máu cũng vất vả hơn do gần đây số lượng f0 tăng nhanh. Tuy vậy, chúng em vẫn quyết tâm kêu gọi và tổ chức vì biết rằng máu vô cùng quan trọng để điều trị cho người bệnh. Dù có nhiều thách thức nhưng chúng em vẫn tự tin là sẽ vượt qua, đó là lý do mà chúng em đặt tên chương trình hiến máu là Nhiệt huyết tuổi trẻ.”

Với thông điệp “Sóng đưa nước đến, máu mang sự sống về”, chương trình mong muốn con sóng mãnh liệt và đầy khao khát cống hiến của tuổi trẻ có thể đem lại những đơn vị máu quý giá cứu giúp cho người bệnh và đề cao giá trị của lòng nhân ái và nghĩa cử hiến máu cao đẹp.

Bạn Nguyễn Thu Hà, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ vô cùng háo hức trong lần hiến máu này mà còn rủ thêm bạn bè của mình cùng đi. “Em rất thích hiến máu, từ trước đó em đã tìm hiểu rất nhiều về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện này, vậy nên khi đủ 18 tuổi thì em đã quyết tâm đi hiến máu ngay khi lên Hà Nội.”

Bạn Đào Thị Thu Trà, sinh viên năm nhất Đại học Ngoại Thương cho biết: “Lần đầu hiến máu em thấy khá run nhưng giờ thì không còn sợ nữa. Em vẫn luôn muốn được giúp đỡ cho nhiều người, em hy vọng mình sẽ luôn đủ sức khỏe để có thể đi hiến máu nhiều hơn nữa.”

Chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của sinh viên trường Đại học Ngoại thương.

Thùy Trang – Ảnh: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan