Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sinh viên Tân Yên lan toả tình yêu quê hương qua hành động thiết thực

Những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, nhiều người dành thời gian để đi hiến máu như một hành động thiết thực giúp đỡ cộng đồng, trong số đó có những tình nguyện viên của Hội đồng hương sinh viên Tân Yên.

Ngày 03/8, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội đồng hương sinh viên Tân Yên (Bắc Giang) tại Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu “Nắng hồng 2024”, đây là lần đầu hoạt động này được tổ chức.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu ngày cuối tuần.

Bạn Giáp Văn Chiến, đại diện ban tổ chức chương trình cho biết, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, giúp đỡ các gia đình khó khăn,… Đặc biệt lần này Hội tổ chức hoạt động hiến máu với mong muốn mang lại trải nghiệm mới cho các bạn hội viên, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương thông qua việc làm ý nghĩa – hiến máu cứu người.

“Chúng em là những sinh viên trẻ xa quê cùng tập hợp lại thành Hội đồng hương để sẻ chia sức trẻ giúp ích cho xã hội. Khi tham gia hoạt động chúng em cảm thấy gắn bó với nhau như những thành viên trong gia đình. Thật tự hào khi được giới thiệu với cộng đồng chúng em là những người con Tân Yên”, chàng trai trẻ bày tỏ.

Hội đồng hương sinh viên Tân Yên chuẩn bị thêm những món quà nhỏ dành cho người hiến máu.

Bạn Trần Hải Anh (Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) đã hoạt động trong Hội đồng hương sinh viên Tân Yên hơn 4 năm, trong chương trình lần này, Hải Anh vừa tham gia hiến máu, vừa là tình nguyện viên hỗ trợ người hiến máu.

Bạn Trần Hải Anh tham gia hiến máu.

“Ở trường em cũng thường có chương trình hiến máu nên em đã tham gia hiến máu nhiều lần. Em thấy rất vui và tự hào khi Hội quan tâm và tổ chức hoạt động này. Được hiến máu cùng các bạn đồng hương như tiếp thêm cho em sức mạnh. Hiến máu xong em không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại khi tham gia việc hỗ trợ mọi người lại làm em cảm thấy thoải mái hơn”, Hải Anh cho biết.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan (Đại học Phenikaa) hào hứng chia sẻ: “Em đã nhiều lần có ý định đi hiến máu, tuy nhiên do chưa sắp xếp được lịch học và cũng còn tâm lý hơi lo sợ nên đến hôm nay mới quyết tâm thực hiện tâm nguyện của mình. Em nghĩ đây là hành động rất có ý nghĩa mà mỗi chúng ta nên thử ít nhất 1 lần trong đời. Bố mẹ ở nhà cũng ủng hộ việc em làm những việc tốt cho xã hội, lần này hiến máu thành công là em đã có thể về “khoe” với bố mẹ mình”.

Các bạn tình nguyện viên cùng nhau nghỉ ngơi, ăn nhẹ sau hiến máu.

Vợ chồng Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích và anh Trần Huy Hoàng đi hiến máu tại Viện đều đặn mỗi khi đủ điều kiện hiến nhắc lại. Hôm nay, anh chị dẫn theo con gái đi cùng để con có có trải nghiệm về cuộc sống, biết về ý nghĩa của sự cho đi, sự sẻ chia với cộng đồng.

Chị Ngọc Bích chia sẻ: “Tôi hiến máu đã nhiều năm nay và luôn cố gắng để hiến đều đặn 3 tháng 1 lần. Hôm nay tôi đi hiến máu vì muốn cho đi nhiều hơn và muốn gia đình thêm gắn kết, yêu thương nhau, cũng như cho con biết sự sẻ chia là điều tốt đẹp.”

Gia đình chị Ngọc Bích chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Kết thúc chương trình hiến máu đã tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu phục vụ cho người bệnh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan