Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sống lại cảm xúc tuổi thanh xuân nhờ đi hiến máu

Vinh dự, tự hào và đầy hạnh phúc, đó là cảm xúc chung của những người tham gia hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trước thềm ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Chị Nguyễn Hồng Ngọc, một Việt kiều Úc đang sinh sống tại thành phố Sydney đã có trải nghiệm khó quên khi hiến máu tại Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Điều khiến chị Hồng Ngọc bất ngờ nhất đó là nhìn thấy nhiều người trẻ và sinh viên tới đăng ký hiến máu, chị chia sẻ:

Tại Sydney, hoạt động hiến máu tình nguyện có lượng người tham gia rất đông đảo, tuy nhiên đa phần là những người trong độ tuổi trung niên, thậm chí cả những người đã bước sang tuổi 60 nhưng họ vẫn muốn được cùng chung tay vì cộng đồng. Mặc dù vậy, số người trẻ tham gia lại vô cùng khiêm tốn. Đây là một điểm tương đối khác biệt so với ở Việt Nam.Tuổi trẻ Việt Nam luôn có những điều đáng để tự hào như thế, chính điều này cũng làm tôi cảm thấy như đang được sống lại những phút giây đầy nhiệt huyết, khao khát cống hiến của tuổi thanh xuân”.

Chị Hồng Ngọc cũng chia sẻ thêm cơ sở vật chất tại Viện cũng là điều khiến chị thấy rất tâm đắc, không thua kém gì những cơ sở hiến máu lớn tại Sydney.

Chị Nguyễn Hồng Ngọc bất ngờ khi rất nhiều người trẻ cùng mình tham gia hiến máu.

Có sở thích tham gia hiến máu nhưng nhiều lần sức khỏe chưa cho phép, bạn Đặng Thu Hà hồ hởi tâm sự: “Những dịp hiến máu mà không hiến được, em cảm thấy rất buồn bởi bản thân đã lỡ hẹn 3-4 lần rồi. May sao lần này sức khỏe đảm bảo, các bác sĩ đồng ý khiến tâm trạng của em vui lên bội phần. Hiện nay có nhiều điểm hiến máu nên việc đăng ký tham gia cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều, rút ngắn thời gian chờ đợi”. Một điều quan trọng hơn nữa là sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình cũng là yếu tố giúp Đặng Thu Hà cảm thấy tự tin và muốn lan tỏa, kết nối thêm nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu.

Bạn Đặng Thu Hà cảm thấy rất thoải mái sau khi hiến máu.

“Mình còn trẻ, sức còn khỏe, tuy chẳng biết ngày mai sẽ thế nào nhưng hôm nay giúp được ai thì cứ giúp. Những đóng góp dù nhỏ bé của mình biết đâu lại giúp được cho những người đang cần.” – chàng trai đang sở hữu trong tay 21 tấm “sổ đỏ” bộc bạch.

Cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng tham gia hiến máu.

Thiếu tá Lê Quỳnh Mai rực rỡ hiến máu trong bộ trang phục quân nhân.

Người hiến máu check-in tại Backdrop chào mừng 7/4 của Viện.

Gia Thắng – Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan