Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam gửi gắm giọt máu hồng

Hưởng ứng tuần lễ hiến máu tình nguyện của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, sáng 2.11, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức ngày hội “Doanh nghiệp Trung ương – Giọt hồng yêu thương” để gửi gắm những đơn vị máu quý giá và khích lệ tinh thần của các bệnh nhân đang cần máu điều trị.

Bà Đoàn Thị Thu Hương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, anh Đặng Huy Cường – Bí thư Đoàn thanh niên cùng động viên, chụp hình lưu niệm cùng cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên công ty.

Tiếp nối các điểm cầu hiến máu thành công như: ngày 23/10 tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (TP.HCM); ngày 30-31/10 tại Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; ngày 01/11 tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và hôm nay tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với mục tiêu tiếp nhận gần 130 đơn vị máu quý giá. 

Không khí hào hứng tại buổi hiến máu.

Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, anh Đặng Huy Cường cho biết khi Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phát động, đông đảo cán bộ, nhân viên cũng như ban lãnh đạo của Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị đã đăng ký tham gia hiến máu và phát động phong trào đến toàn thể thanh niên đoàn viên. Đây là sự kiện thường niên tổ chức từ 1-2 lần/năm, do đó khi nhận được thông tin, nhiều cán bộ nhân viên đã bày tỏ sự hào hứng, tinh thần nhiệt huyết, đặc biệt, nhiều anh/chị hiến máu 10 lần – 20 lần còn đứng ra tuyên truyền, vận động đồng nghiệp tham gia. 

Ngoài ra, anh Cường chia sẻ thêm bản thân Anh đã có 6 lần hiến máu, năm 2022 anh tham gia sự kiện với hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp TW hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, anh cảm nhận được tinh thần sục sôi, chia sẻ nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ. Đó là lần hiến máu ý nghĩa nhất với bản thân mình.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhu có tâm nguyện hiến máu thường xuyên bởi cách đây 4 năm, gia đình chị trải qua biến cố khiến người thân qua đời vì bị ung thư. Trước khi lìa xa, người thân chị phải truyền rất nhiều máu để kéo dài thêm sự sống. Do đó chị Hương Nhu thầm cảm ơn tấm lòng của người hiến máu và dặn lòng sẽ hiến thường xuyên mỗi khi đủ điều kiện 3 tháng 1 lần.

Anh Bùi Đức Long đã có 16 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, anh chia sẻ mỗi lần đi hiến máu không chỉ giúp cho người bệnh vượt qua khó khăn hiện tại mà còn giúp bản thân thay thế lượng máu cũ trong cơ thể, sản sinh kháng thể mới giúp bản thân khỏe mạnh hơn.

Việc hiến máu đối chị Ngô Thị Ánh Tuyết (văn phòng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) gặp nhiều khó khăn khi những chuỗi ngày huyết áp thấp không đủ điều kiện khiến chị hết sức thất vọng. Không nản lòng, chị Tuyết tham khảo các chế độ ăn và luyện tập, uống nước đường trước khi hiến và cuối cùng đã thành công. Trải qua 11 lần tiếp theo, chị đều đủ điều kiện, huyết áp bình thường và cân nặng tăng đều khiến chị trở trên xinh đẹp hơn. Chị Ánh Tuyết vui vẻ cho biết: “Nói không quá, hiến máu giúp tôi khỏe mạnh, xinh xắn hơn”.

“Hiến máu giúp tôi khỏe mạnh, xinh xắn hơn” – Chị Ánh Tuyết bộc bạch.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan