Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tri ân thầy, cô giáo đang điều trị tại Viện và giáo viên tình nguyện

“Tôn sư trọng đạo” là một nét đẹp trong văn hoá của người Việt Nam. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy vẫn luôn mang vẻ đẹp thiêng liêng và được trân trọng.

Chương trình Nhớ ơn Người thầy kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam dành cho người bệnh công tác trong ngành giáo dục và giáo viên tình nguyện hỗ trợ người bệnh đã diễn ra ấm cúng, xúc động sáng ngày 20/11/2022.

Tham dự chương trình có hơn 20 người bệnh là giáo viên; 10 đơn vị, cá nhân là các giáo viên tình nguyện hỗ trợ kiến thức, tinh thần, thể chất cho người bệnh điều trị tại Viện; các bệnh nhi đã tham gia lớp học cùng các đơn vị thiện nguyện, nghệ sĩ tình nguyện.

Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ThS. Nguyễn Thừa Thắng – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã gửi lời chúc mừng đến quý thầy, cô giáo và trân trọng tri ân những đơn vị, cá nhân, nghệ sĩ đã góp phần trao gửi những món quà ý nghĩa trong dịp 20/11. 

Xuất hiện trong video ngắn “Niềm tin chiến thắng”, cô giáo Nguyễn Thu Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Lý Thái Tổ đang điều trị tại Khoa Điều trị hoá chất kể về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu và những động lực giúp bản thân mạnh mẽ. Đó là sự động viên của người bác sĩ tuyệt vời, của gia đình, đồng nghiệp và những người học trò thân yêu. Đặc biệt, người chị gái của cô giáo Hiền đã từng mắc căn bệnh này và được chữa khỏi nhờ ghép tế bào gốc đã tiếp thêm sức mạnh để cô vững bước trên chặng hành trình này.

Cô giáo Nguyễn Thu Hiền kể về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu và những động lực giúp bản thân mạnh mẽ

Cô Hiền xúc động chia sẻ: “Buổi tri ân ngày Nhà giáo hôm nay đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, những tình cảm thân thương, ấm áp và thấm đẫm tình người. Tôi mong rằng các thầy cô giáo cũng như tất cả các bệnh nhân khác hãy giữ vững niềm tin vì sự lạc quan sẽ chiến thắng 80% bệnh tật. Trong tương lai chúng ta có thể khoẻ mạnh và trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi mong muốn sau này nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ tham gia những lớp học ở Viện để chia sẻ, đồng hành cùng bệnh nhi để giúp các con đến với con chữ, đạt được những ước mơ của mình”.

Các cô giáo tham dự lễ kỷ niệm của ngành không phải với bộ quần áo bệnh nhân như vẫn mặc hàng ngày. Những chiếc áo dài như một món quà tri ân đến các cô giáo. Dù ở đâu thì các cô vẫn luôn là những đoá hoa đẹp rạng rỡ.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huệ trân quý đeo từng chiếc tràng hạt –  quà tặng cho các thầy, cô giáo 

Kính tặng đoá hoa tươi thắm dành cho người thầy

Trao quà tặng hỗ trợ cho cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt

Chương trình cũng dành sự tri ân đến các thầy, cô giáo, huấn luyện viên tình nguyện. Sự đồng hành của các thầy, cô giáo đã tạo nên thành công trong suốt nhiều năm hoạt động của các lớp học dành cho bệnh nhi, lớp tập thể chất cho bệnh nhân người lớn. Trước đó, triển lãm ảnh “Những lớp học đặc biệt” ghi lại khoảnh khắc trong các lớp học đã được diễn ra từ ngày 18 – 20/11 tại sảnh tầng 1.

Các thầy, cô luôn tận tuỵ đóng góp cho những lớp học đặc biệt trong bệnh viện

Cô giáo Hà Thanh Hoa luôn đóng góp tích cực trong các chương trình sinh hoạt tinh thần dành cho người bệnh

Ca sĩ Trịnh Trí Anh thường xuyên gắn bó với các hoạt động thiện nguyện của Viện

Các bệnh nhi cũng chính là các cô cậu học trò nhỏ hát tặng các thầy cô giáo đặc biệt nhân ngày 20/11

Cùng với các đơn vị thiện nguyện đã góp phần làm nên chương trình tri ân xúc động

Hải Yến, ảnh: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan