Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cô giáo mầm non gieo đam mê vận động hiến máu tình nguyện

Với hơn 40 lần hiến máu, hiến tiểu cầu và vận động hàng trăm đơn vị máu, cô giáo mầm non Lê Thị Hương (Hưng Yên) vẫn hàng ngày cần mẫn vun trồng những hạt mầm nhân ái, lan tỏa hành động tích cực đến cho mọi người.

Chị Lê Thị Hương đã có hơn 40 lần hiến máu – hiến tiểu cầu.

Lòng nhân ái được bồi đắp từ thưở ấu thơ

Chị Hương tâm sự, để có được lòng nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực hoạt động thiện nguyện như vậy, chị đã được chứng kiến và thấm nhuần cách sống lương thiện, nhân ái từ chính cha mẹ mình.

Khi chị Lê Thị Hương còn nhỏ, gia đình chị là một trong những gia đình nghèo của xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhà nghèo đến mức mỗi bữa ăn no cũng trở thành nỗi lo lắng, nhưng cha mẹ chị Hương luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

“Tôi nhớ hồi nhỏ có một ngày, gạo trong nhà chỉ còn đủ cho mỗi người một bát cơm. Hôm đó nhà tôi đang ăn cơm thì có 2 mẹ con người ăn xin đến, nhiều nhà trong làng khi đó không cho hoặc đuổi đi vì ai cũng đói kém cả, nhưng mẹ tôi lại mở cửa mời họ vào và nhường cho họ bát cơm của mẹ. Bữa trưa hôm đó mẹ tôi chấp nhận nhịn đói để cháu bé được ăn no.” – chị Hương hồi tưởng lại.

Thậm chí, trong làng có người cơ nhỡ khó khăn, gia đình chị Hương cũng mở cửa cưu mang cho đến khi họ có được cuộc sống ổn định.

Cô giáo Lê Thị Hương được thừa hưởng sự tử tế và lòng nhân ái từ cha mẹ mình.

Do được sống trong gia đình có truyền thống lương thiện, nhân ái, chị Hương lớn lên với suy nghĩ sẽ luôn cố gắng để giúp đỡ những người khó khăn nhiều nhất có thể, chị Hương chia sẻ: “Bố mẹ nghèo đến mức không có cái ăn mà vẫn sẵn sàng sẻ chia với người khác, thì bây giờ điều kiện gia đình đã tốt hơn trước rồi, mình tuy không giàu nhưng mình sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để cuộc sống của mọi người xung quanh mình được tốt đẹp hơn.”

Cứ đều đặn 21 ngày lại lặn lội 50km từ Hưng Yên lên Hà Nội hiến tiểu cầu, chị Hương luôn được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố mẹ, có những hôm trời mưa, không yên tâm để con gái đi xe máy xa, bố chị Hương đã chủ động thuê taxi để chị đi hiến máu.

Hành trình vận động hiến máu có những hiểu nhầm.

Không chỉ cần mần hiến máu thường xuyên, chị Hương còn nhiệt tình vận động đồng nghiệp, người thân cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện với mình.

“Ý tưởng vận động hiến máu xuất phát từ hồi mình còn tham gia hoạt động Chữ thập đỏ trong làng, khi đó mình là bí thư, mình có khuyên bạn phó bí thư đi hiến máu thì trước khi hiến bạn ấy làm xét nghiệm và biết được đã bị viêm gan B. Từ đó mình nghĩ rằng, bản thân mình hiến máu được là đã tốt cho mình rồi, mình vận động thêm nhiều người đi hiến máu thì không chỉ có thêm nhiều đơn vị máu cho người bệnh mà bản thân những người hiến máu còn được theo dõi sức khỏe thường xuyên nữa.” – chị Lê Thị Hương cho biết.

Chị Hương thường tổ chức cho mọi người đi hiến máu theo đoàn, có khi 15,17 người, cũng có khi lên đến hơn 30 người.

Đến nay, mỗi khi có chương trình hiến máu tại tỉnh Hưng Yên, chị Hương đều động viên các cô giáo cùng trường tham gia hiến máu. Không chỉ thế, chị còn thành lập một câu lạc bộ gồm những người thích hiến máu ở Hưng Yên để thường xuyên cùng nhau đến Viện Huyết học hiến máu: “Cứ mỗi dịp như Lễ hội Xuân hồng, Ngày chung đôi,.. hoặc đơn giản chỉ là khi trong nhóm có nhiều người đã đủ điều kiện hiến máu, chúng tôi lại chung nhau thuê một chiếc xe để cùng lên Hà Nội, mọi người đều làm việc từ tâm, rất thoải mái, vô tư và coi nhau như anh chị em trong nhà. Vì gia đình làm bánh nên có những hôm tôi tự chuẩn bị những phần ăn sáng để mời mọi người, mỗi chuyến đi như vậy chúng tôi lại càng thêm hạnh phúc và có thêm động lực trên con đường thiện nguyện.”

Tuy vậy, trong những ngày đầu vận động hiến máu, chị Hương cũng gặp phải không ít những hiểu lầm. Nhiều người không hiểu ý nghĩa công việc mà chị đang làm, hoặc không tin rằng chị Hương lại nhiệt tình làm thiện nguyện đến thế mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Cô giáo mầm non với tấm lòng nhân ái kể lại: “Thậm chí có người còn hỏi mình những câu rất khó nghe như: đi vận động thế này được bao nhiêu tiền, ai cho tiền mình để đi làm những việc này?… nhưng mình chỉ cười thôi. Mình không để những lời nói ác ý làm lung lay tinh thần thiện nguyện và vẫn luôn cố gắng để có thể lan truyền lòng nhiệt huyết, đam mê hiến máu cứu người.”

Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên của chị Hương đã có tới 60 thành viên thường xuyên sắp xếp thời gian cùng nhau đến Viện Huyết học để hiến máu. Chị Hương cho biết, ngày nay nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện đã nâng cao rất nhiều, mỗi lần chị kêu gọi hay đăng tải hình ảnh hiến máu của bản thân lên trang cá nhân đều nhận được nhiều sự hưởng ứng của bạn bè, người quen,…

Chị Hương đã tìm được những người bạn cùng chung đam mê hiến máu.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần trên hành trình thiện nguyện

Tấm lòng nhiệt thành và tâm huyết của chị Lê Thị Hương đã lan tỏa đến cả những người thân trong gia đình. Không chỉ có bố mẹ đẻ mà ngay cả chồng, mẹ chồng và con chị Hương cũng luôn ủng hộ mọi việc làm của chị.

Có lần chị Hương tổ chức một đoàn đi hiến máu hơn 30 người, xe đã thuê xong, mọi người đã sẵn sàng chỉ chờ đến hôm sau để đi hiến máu thì chú chồng của chị qua đời. Lúc đó chị Hương rất bối rối vì nhà có người mất như vậy thì không thể bỏ đi lo việc riêng được, nhưng nếu chị vắng mặt trong buổi hiến máu thì cũng rất khó khăn vì chị lại là người đứng ra tổ chức và sắp xếp cho mọi người trong đoàn và bản thân chị cũng không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của 30 người còn lại.

Thật may vì mẹ chồng chị Hương đã rất thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chị, chị Hương kể lại: “Mẹ chồng mình có nói đã sắp xếp cho mọi người thì cứ đi công việc của mình, việc nhà đã có mẹ và chồng lo, mẹ mình cũng hiểu một đoàn đi hiến máu của mình có thể giúp được cho rất nhiều người bệnh nên động viên mình cứ yên tâm đi hiến máu không phải lo lắng gì cả. Mình thật sự cảm thấy rất biết ơn gia đình vì đã luôn hỗ trợ và dồng hành cùng mình trong mọi việc.”

Gia đình luôn nhiệt tình ủng hộ chị Hương tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Được thừa hưởng phong cách sống đầy tình yêu thươn và nhân ái của cha mẹ, chị Lê Thị Hương giờ đây cũng đang truyền lại những điều tốt đẹp ấy cho các con. “Con gái mình có một mái tóc dài, khi mình động viên cháu cắt tóc để hiến tóc cho các bạn nhỏ bị bệnh ung thư thì con sẵn sàng cắt ngay. Con vẫn chưa được 10 tuổi nhưng lúc nào cũng ước ao sau này lớn bằng mẹ sẽ đi hiến máu như mẹ.”

Những điều bé nhỏ tích cực được ươm mầm từ chính trong gia đình, nơi mà thế hệ sau đang kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, gia đình cô giáo Lê Thị Hương vẫn đang ngày ngày đóng góp những hạt mầm tốt lành cho xã hội và lan truyền trong cộng đồng. Câu chuyện về chị Hương và rất nhiều người hiến máu khác đã làm chúng ta càng thêm có niềm tin vào tương lai, tin vào thế hệ sau sẽ lớn lên trong một môi trường thiện lương và trong sạch khi có những người ươm mầm tận tâm và nhân ái.

Thùy Trang, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan