Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tuổi trẻ Đại học Hà Nội rạng rỡ trong ngày hội hiến máu

Ngày hội “Giọt máu yêu thương” lần thứ 22 được phát động tại Trường Đại học Hà Nội vào ngày 25/5/2023 với tinh thần “San tuổi trẻ – Sẻ yêu thương” đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Hiến máu là truyền thống từ nhiều năm nay của nhiều thế hệ sinh viên trường Đại học Hà Nội. Nhà trường rất quan tâm và ủng hộ hoạt động này bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động, ủng hộ cơ sở vật chất để có thể đóng góp thêm nhiều đơn vị máu vào công tác cứu chữa người bệnh.

Cô Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội từng chia sẻ: “Nếu nhựa cây là dưỡng chất cần thiết của những mầm xanh thì máu chính là nguồn sống của con người. Nguồn sống này ta có thể cho đi để tạo nên một sự sống mới, thắp lên một niềm tin mới cho ai đó. Hiến đi một phần máu của mình là một việc làm đầy ý nghĩa và đáng trân trọng”.

Cô giáo Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội trong lần phát động ngày hội hiến máu Giọt hồng yêu thương 20 trước đây.

Gặp gỡ bạn Chu Minh Huyền (khoa tiếng Ý) trong lần đầu tiên đi hiến máu, Huyền hào hứng: “Lần đầu tiên đến với ngày hội hiến máu rất vui vì em có thể giúp đỡ người khác. Lúc đầu khi chưa lấy máu thì mình rất hồi hộp, tim đập nhanh nữa nhưng rồi qua từng khâu kiểm tra rồi chờ đến lượt lấy máu thì đỡ căng thẳng hơn. Khi tới lượt, em không còn sợ gì nữa và bình tĩnh ngồi xuống để nhân viên y tế lấy máu”.

Huyền cũng cho biết thêm: “Sau khi hiến máu xong, em còn được các bạn tình nguyện viên ân cần hỏi thăm, mời trà đường khiến bản thân hạnh phúc bội lần!”

Sau lần hiến máu đầu tiên, chắc hẳn bạn Chu Minh Huyền sẽ tự tin hơn, bớt lo sợ hơn khi tam gia lần tới.

Sinh viên Phan Quang Đại cho hay, em là sinh viên năm thứ nhất đã biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện từ rất lâu thông qua người bạn là tình nguyện viên. Tuy nhiên lúc đó Đại chưa đủ 18 tuổi nên em chưa tham gia được, phải chờ qua sinh nhật.

Khi được hỏi về quan điểm cá nhân về hiến máu, em chia sẻ: “Hiến máu là việc làm cần thiết và là nghĩa cử cao đẹp”. Không chỉ tham gia hiến máu do nhà trường phát động, bản thân em còn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình trong những trường hợp khẩn, cấp cứu khi bệnh viện có yêu cầu.

Bạn trẻ Phan Quang Đại sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình trong trường hợp cấp cứu khi bệnh viện có yêu cầu.

Sự thành công của ngày hội “Giọt hồng yêu thương” là những nỗ lực của các thành viên của Đội sinh viên hiến máu Đại học Hà Nội. Bạn Minh Phương – Chỉ huy đội máu Đại học Hà Nội tâm sự: “Bản thân em cùng Đội Máu HANU rất tự hào về những gì đã làm được. Đối với chúng em, hạnh phúc là sẻ chia.

Em tin sau chương trình, những giọt máu yêu thương sẽ mang đến hi vọng cho hàng trăm, hàng ngàn người bệnh. Số lượng người đến tham gia ngày hội đúng như mong đợi của tập thể Đội. Thời gian và công sức chúng em bỏ ra đã đạt được trái ngọt xứng đáng. Em rất vui khi thấy việc mình đang làm có ý nghĩa.” 

Cô gái Trần Minh Phương, Chỉ huy đội máu Đại học Hà Nội bên cạnh những đại sứ chương trình – những Tiktoker nổi tiếng. 

Đồng chí Bí thư Đoàn Trường Đại học Hà Nội Nguyễn Quốc Huy cho biết sự kiện lần thứ 22 minh chứng cho việc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Đội máu Hanu đã cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống của trường. Hơn thế nữa, phong trào hiến máu tại trường càng lớn mạnh theo từng năm, thể hiện tinh thần thanh niên xung kích, khí thế rực lửa tuổi trẻ.

Ngày hội hiến màu Giọt hồng yêu thương 22 đã có gần 800 bạn sinh viên đăng ký, tiếp nhận được 565 đơn vị máu. 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan