Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

U60 vẫn cường tráng nhờ tập thể dục và hiến máu đều đặn

Bác Lê Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) đã gần 60 tuổi nhưng vẫn giữ được sức khỏe, trẻ trung như mới đôi mươi nhờ luyện tập thể thao và đều đặn đi hiến máu trong nhiều năm nay.

Dù đã gần 60 tuổi nhưng bác Lê Đức Trung vẫn khỏe khoắn, vui vẻ, trong đó một phần nhờ bí quyết hiến máu thường xuyên.

U60 vẫn tình nguyện hiến máu

Với tâm niệm “Còn sức khỏe, còn hiến máu”, bác Trung vẫn tâm huyết với hoạt động hiến máu cứu người diễn ra trong nhiều năm nay tại phường Yên Nghĩa, đến nay bác đã tổng cộng 5 lần tham gia. Với bác, hiến máu không chỉ để cứu người, mà còn là niềm tự hào, vinh dự, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, có trách nhiệm vì cộng đồng. 

Mỗi lần phường phát động phong trào, bác Lê Đức Trung cùng các lãnh đạo trong phường đều nhiệt tình tham gia, trước mắt là để giúp mình, giúp người, sau là để tuyên truyền, vận động người dân xóm làng cùng “góp nhặt giọt máu nhỏ, cho lòng đoàn kết to” – Vị Chủ tịch UBMTTQ phường giãi bày.

Ngoài việc hiến máu thường xuyên, bác Trung còn có sở thích luyện tập thể thao. Đều đặn hàng ngày, bác chạy bộ từ 8-10 km, có hôm đẹp trời thì quãng đường tăng lên 15 km. Nhờ sự dẻo dai và chăm chỉ hiến máu đó mà bác luôn giữ gìn được vóc dáng, sức khỏe như chàng trai đôi mươi. 

“80km không là vấn đề vì em muốn hiến máu ngay!”

Đó là lời khẳng định chắc chắn của chàng trai trẻ Trần Đình Hòa (Giám sát sản xuất cho công ty cơ khí Nhật Bản) hiện đang sinh sống tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Được biết, Hòa đã đi xe máy từ nhà lúc 6h sáng đến điểm hiến máu phường Yên Nghĩa, Hà Đông chỉ để hiến máu với quãng đường 40km. 

Bạn Trần Đình Hòa (bên trái) cùng em trai không ngại ngần vượt 80km để tham gia hiến máu.

Chia sẻ về điều này, chàng trai trải lòng: “Mặc dù công việc rất bận và xin phép quản lý người Nhật Bản không hề dễ dàng nhưng em vẫn quyết định đến đây tham gia khi biết địa điểm tổ chức thông qua App Hiến máu. Hơn nữa quãng đường 80km (cả đi và về) chỉ làm quyết tâm của em thêm lớn vì chỉ cần giúp được 1 người bệnh thôi là em có thêm động lực làm việc mà không thấy mệt mỏi”.

Bắt nguồn từ trước đây, bạn Trần Đình Hòa cũng chính là một thành viên thuộc Hội thanh niên vận động hiến máu tình nguyện, thấu hiểu rõ ràng những gian nan, vất vả trong mỗi dịp đi vận động từng đơn vị máu cho người bệnh, do đó, Hòa đã không ngại ngần vượt quãng đường xa xôi để hiến máu, mong thỏa nỗi khao khát cứu người đang thấp thỏm từng ngày.

Điểm hiến máu phường Yên Nghĩa, Hà Đông lần này dự kiến thu về 70 đơn vị máu chất lượng, đánh giá về phong trào hiến máu tại địa phương, anh Lê Hữu Hạnh – Bí thư Đoàn thanh niên phường Yên Nghĩa chia sẻ: 

“Mục tiêu ngày hội hiến máu năm nay là tạo điều kiện hoàn toàn cho người dân, cán bộ đang sinh sống tham gia vào phong trào, không phân biệt nhóm máu như đầu năm tổ chức, do đó bà con hết sức phấn khởi và nhiều đơn vị đã xung phong tham gia ngay từ khi có thông báo từ UBND phường. 

Anh Lê Hữu Hạnh – Bí thư Đoàn thanh niên phường Yên Nghĩa đang sắp xếp người hiến máu vào đúng vị trí để tránh ùn ứ cùng một thời điểm. 

Đồng thời lực lượng tình nguyện viên đã có mặt tại các nơi đông dân cư như trường học, chợ, khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đồng thời triển khai phương tiện truyền thông đại chúng như facebook, zalo, loa phát thanh … để lan tỏa chương trình”.

Các cô giáo trường mầm non Lê Trọng Tấn cũng tham gia hiến máu.

Gia Thắng, Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan