Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ước mơ của bệnh nhi bệnh máu ngày tựu trường

Nắng tháng 9 trải vàng sân trường, nơi có tiếng trống khai trường rộn rã, có những gương mặt rạng rỡ, hân hoan. Dưới mái nhà “Viện Máu”, nhiều bệnh nhi cũng mong sớm được xuất viện để được tựu trường bên thầy cô, bè bạn.

Lâu nay, các em mắc bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh) đã mất rất nhiều thời gian để điều trị bệnh của mình. Mỗi đợt truyền máu, thải sắt thường phải 7-14 ngày, đồng nghĩa các em đã mất đi 2 tuần ở trường, ở lớp. Khi được hỏi về ước nguyện của mình, tất cả các em đều mong muốn được đi học trở lại giống như các bạn có sức khỏe bình thường.

Phải điều trị tan máu bẩm sinh thường xuyên tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, việc đến lớp của cháu Phùng Ngọc Hoài (7 tuổi, Tuyên Quang) cũng thường xuyên bị gián đoạn. Đến nay, cô bé mới biết viết và đánh vần. Sau những ngày vắng mặt trên lớp, thầy cô thường kèm thêm để Hoài đuổi kịp các bạn.

Cô bé thích học Toán. Em có thể say sưa bên những hình học thân quen, những con số với phép tính cộng trừ. Phép tính cộng vui nhất, ý nghĩa nhất dành cho cô bé chính là việc Ngọc Hoài được các bạn trong lớp góp yêu thương, cùng nhau mua tặng cặp, sách vở để động viên em đến trường.

Đó cũng là động lực để cô bé vững tin vào những điều tốt đẹp phía trước. “Sang năm học mới, cháu mong thời gian phải đi viện ít hơn để cháu được đi học cùng các bạn”, cô học trò nhỏ bày tỏ ước mong.

Biết tin mình bị bệnh ung thư máu vào năm lớp 6, đó chắc hẳn là những ngày khó quên đối với em Đào Yến Nhi (Thái Bình). Từ một học sinh giỏi toàn diện, giờ đây mắc bệnh, phải tạm dừng việc học, Yến Nhi trở nên suy sụp rất nhiều.

“Đôi lần, cháu vẫn được lên lớp với các bạn để đỡ nhớ trường và thầy cô. Cháu ước mơ năm học mới sẽ quen biết các bạn ở trường mới, học những môn học mới và tiếp tục đạt học sinh giỏi trong nhiều năm nữa”.

Được đi học, điều có thể coi là bình thường với nhiều em nhỏ ngoài kia, lại là mong muốn giản dị của những bạn như Yến Nhi.

Mấy ngày nay, cậu bé Nông Văn Nam liên tục hỏi mẹ khi nào hai mẹ con được về. Bởi cậu không muốn bỏ lỡ ngày khai giảng năm học mới tại quê nhà Lạng Sơn. Ngay khi được bác sĩ thông báo, cậu háo hức khoe với mọi người. Nam sẽ được đón khai giảng năm học mới ở trường đúng ý nguyện.

Đã gần 1 năm kể từ ngày đầu phát hiện bệnh giảm tiểu cầu, trung bình cứ hơn 20 ngày, Nam lại phải đến Viện để điều trị. Nam vốn luôn hòa đồng, chủ động kết bạn với các bạn trong phòng và tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi tại Viện. Tuy vậy, Nam vẫn luôn mong muốn được trở về nhà.

“Bệnh của cháu không được vận động mạnh. Cháu phải tạm dừng các hoạt động thể thao yêu thích và nghỉ học một thời gian. Lúc nằm viện cháu rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Lần này được về nhà trước ngày khai giảng và đi học cùng các bạn nên cháu vui lắm”, cậu bé hào hứng chia sẻ.

Niềm vui ra viện và đón ngày khai trường của cháu Ngọc Hoài, Yến Nhi, Văn Nam cũng là mong ước của nhiều bệnh nhi, niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh. Nghe các con bi bô nói chuyện, nô đùa cùng nhau, nói về ước mơ của mình được làm kỹ sư, bác sỹ… khiến những người làm cha, làm mẹ không khỏi chạnh lòng.

Em Lầu Bảo Trâm (Bệnh nhi tan máu bẩm sinh) đang học lớp 6, Trường THCS Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hạnh Toàn – Hải Yến – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan