Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Dòng máu nóng trong ngày đông lạnh giá

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ diễn ra sáng nay 17/1 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã thu hút hàng trăm lượt người tham gia hiến máu. Không chỉ có sinh viên Bách Khoa mà người hiến máu ở ngày hội còn là rất nhiều cán bộ, người dân và sinh viên các trường đại học ở Hà Nội.

Là thành viên của báo Tiền Phong – đơn vị tổ chức Chủ nhật Đỏ, chị Dương Thị Thùy Dung đã có mặt tại điểm hiến máu từ sớm để phục vụ công tác chuẩn bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, chị Dung đã quyết định đăng ký tham gia hiến máu, chị chia sẻ: “Báo Tiền Phong nơi mình công tác đã tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ nhiều năm, mình đã từng đi hiến máu thời còn là sinh viên nhưng sau này công việc bận rộn, mình cũng chưa có thời gian đi hiến máu lại. Lần này mình quyết tâm tham gia và thật may mắn là mình đã đủ điều kiện để hiến máu.” Trước đây chị Dung từng có nỗi sợ kim tiêm trong 1 thời gian, nhưng lần hiến máu này chị đã hoàn toàn vượt qua được sự sợ hãi.

Nhìn túi máu của mình, chị tâm sự: “Hiến máu xong mình cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã được sẻ chia, được mang dòng máu của mình đến với những người bệnh đang cần.”

Chị Dương Thùy Dung (báo Tiền Phong) đã vượt qua nỗi sợ kim tiêm để đăng ký hiến máu tại Chủ nhật Đỏ.

Bạn Phạm Xuân Duy (sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) tham gia hiến máu lần đầu tiên tại Chủ nhật Đỏ trong một tâm trạng vô cùng háo hức. Đối với Duy, được đi hiến máu là một niềm vui và là may mắn của chính mình: “ Có một số bạn bè thấy kim hiến máu to nên sợ, em thì lại không sợ những vấn đề đó lắm, em chỉ nghĩ rằng máu của mình sẽ đến được với người cần, và khi em giúp đỡ người khác thì chắc chắn khi em gặp khó khăn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.”

Với bạn Phạm Xuân Duy (sinh viên năm nhất trường Đại học Bách khoa Hà Nội), hiến máu là một cách cho đi để nhận lại

Biết đến ngày hội Chủ nhật Đỏ qua bạn bè giới thiệu, cô nàng Nguyễn Ánh Minh (sinh viên năm nhất Viện Đại học Mở Hà Nội) dù rất sợ đau nhưng vẫn “thử’ đi hiến máu vì tò mò. Sau khi hiến máu xong, Ánh Minh nhận ra hiến máu không “đáng sợ” như mình vẫn tưởng: “Đến khi hiến máu rồi thì em thấy cơ thể vẫn bình thường, không đau như em nghĩ. Em rất muốn làm việc tốt giúp đỡ mọi người và với những sinh viên như em thì hiến máu là một cách thiết thực để giúp ích cho cộng đồng.”

Bạn Phạm Ánh Minh (sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội)

Có những người đi hiến máu để “thử”, đi vì tò mò hoặc đi cùng bạn bè, nhưng cũng có nhiều người coi hiến máu là một thói quen trong cuộc sống.

Học viện An ninh nhân dân là đơn vị tham gia diễu hành tại ngày hội, các học viên của trường cũng rất nhiệt tình tham gia hiến máu, bạn Nam (học viên năm cuối Học viện An ninh nhân dân) tâm sự ở lần hiến máu thứ 13 của mình: “ Với mình, máu là thứ cơ thể tự sản sinh được, không có lý do gì mà mình không chia sẻ với những người đang thiếu. 4 năm nay cứ hết 84 ngày là mình sẽ tiếp tục đăng ký hiến máu ở lần tiếp theo. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, việc hiến máu này cũng là một phần trong bảo vệ tính mạng của người dân, vì vậy mình luôn tích cực trong hoạt động này. Mình cũng tuyên truyền với bạn bè người thân về lợi ích của hiến máu tình nguyện, mong rằng càng ngày sẽ có thêm càng nhiều người hiến máu hơn cho cộng đồng.”

Bạn Nam (học viên Học viện An ninh nhân dân) luôn duy trì đều đặn thói quen hiến máu.

Đã có 16 lần hiến máu, lần này tại Chủ nhật Đỏ, chị Trang đã đưa hai con của mình là bé Đức Dương và bé Linh Đan đi hiến máu cùng mẹ. Chị cho biết, hai bạn nhỏ đã đi hiến máu với mẹ khoảng 4,5 lần và lâu lâu không thấy mẹ đi hiến máu liền “nhắc nhở” ngay. “Mình cứ thấy có điểm hiến máu là vào hiến thôi chứ cũng không để ý là chương trình nào. Mình đã từng vào viện và gặp nhiều gia đình rất khó khăn, nhiều người bệnh cần máu để duy trì sự sống. Bản thân mình sau mỗi lần hiến máu đều thấy khỏe hơn rất nhiều nên không có lý do gì mà mình lại từ chối san sẻ giọt máu với mọi người cả. Mình thấy rằng hoạt động hiến máu cần được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa.” Cậu bé Đức Dương khi được hỏi cũng rất hào hứng trả lời: “Mai này con lớn lên con cũng đi hiến máu giống mẹ.”

Hai bạn nhỏ Đức Dương và Linh Đan rất háo hức được đi hiến máu cùng mẹ.

Là một trong 3 sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được nhận phần quà vì thành tích học tập tốt cũng như tinh thần thiện nguyện, bạn Nguyễn Văn Cường (sinh viên năm thứ Năm Viện Cơ khí Động lực) đã có 11 lần hiến máu. Cường cho hay ngay từ năm thứ nhất, em đã tham gia hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu trung ương. Tại đây, Cường biết được có rất nhiều bệnh nhân cần máu và việc tặng những giọt hồng là một nghĩa cử cao đẹp. Chính vì vậy, đều đặn hằng năm, Cường tham gia hiến máu hai lần, có năm 3 lần trong suốt những năm qua. Bốn lần tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Cường rất vui và cho biết năm sau, dù đã ra trường nhưng sẽ vẫn tham gia chương trình.

 Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và bà Nguyễn Thị Hằng – Giám đốc Công ty CP Công nghệ Wiibile Việt Nam, thay mặt Ban tổ chức đã tặng 03 chiếc xe đạp cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc và nhiều lần tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ: sinh viên Đỗ Duy Hưng (Viện Điện tử Viễn thông, 11 lần hiến máu – trong đó 3 lần hiến máu tại Chủ nhật Đỏ); sinh viên Nguyễn Quang Duy (Viện Cơ khí động lực, 9 lần hiến máu – trong đó 3 lần tại Chủ nhật Đỏ); sinh viên Nguyễn Văn Cường (Viện Cơ khí động lực, 11 lần hiến máu – trong đó 4 lần tại Chủ nhật Đỏ). Ảnh: Công Thắng

Sinh viên Nguyễn Văn Cường nhận món quà ý nghĩa tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: báo Tiền Phong

Chủ nhật Đỏ năm nay được tổ chức tại 43 tỉnh thành trên cả nước, thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu, đem lại một cái Tết khỏe mạnh, an lành cho người bệnh.

Thùy Trang – Ảnh: Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan