Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Rủ nhau hiến máu kỷ niệm tình bạn, đánh dấu tuổi 18

Biết được nhu cầu máu cấp thiết, khan hiếm hay xảy ra dịp Tết Nguyên đán, nhiều cán bộ, công nhân viên chức thuộc khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc 5K, sắp xếp công việc đi hiến máu. Có người đi hiến máu để đánh dấu tình bạn đẹp, tuổi 18.

Hiến máu sớm để kịp dạy học

Sáng 9/1, TP. Buôn Ma Thuột lất phất mưa rơi kèm gió lạnh, nhưng những điều ấy không thể ngăn bước chân tình nguyện tiến về Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tham gia chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022.

Anh Hồ Đăng Phong (công tác tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk) là người đầu tiên có mặt ở điểm hiến máu tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đắk Lắk. Dáng người nhỏ nhắn lại rất sợ kim tiêm, ít ai biết, anh Phong đã trên 10 lần hiến máu.

Anh Hồ Đăng Phong- người đi hiến máu đầu tiên

“Khi còn là sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, mình đã xung phong hiến máu. Thời đấy mình có 49kg, lại rất sợ kim tiêm nhưng thấy bạn bè hiến mình cũng tham gia. Trước lúc hiến, mình hồi hộp lắm nhưng hiến xong không bị sao nên mình chăm tập thể thao để tăng cân nặng” – anh Phong nói và cho biết, 1 năm sẽ hiến máu từ 1-2 lần, đây là cách anh giúp người, giúp đời.

Thầy Đặng Đình Thành, giảng viên Khoa Y (Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk)

Cũng là một trong những tình nguyện viên đến hiến máu đầu tiên, thầy Đặng Đình Thành, giảng viên Khoa Y (Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk) chia sẻ, 8 giờ sáng 9/1, thầy có tiết dạy học online nên tranh thủ đi sớm. Giảng dạy về ngành y, thầy Thành hiểu được ý nghĩa của giọt máu cho đi nên nhiệt tình hiến máu. Đến nay, thầy đã trên 10 lần hiến máu. Nhiều lúc hiến máu xong, thầy Thành lên lớp dạy bình thường, đó là “giáo án sống” trên giảng đường.

Anh Hoàng Vũ Lâm đến hiến máu sau khi tan ca

Còn anh Hoàng Vũ Lâm (công tác tại Công ty điện lực Đắk Lắk) vừa tan ca trực đã chạy từ huyện Cư Kuin lên TP. Buôn Ma Thuột hiến máu. Anh Lâm đã trên 5-6 lần hiến máu. Anh coi nghĩa cử nhân đạo này là thói quen, chủ động đăng ký hiến máu khi có chương trình. Ngoài anh ra, vợ và các anh chị em cũng rất tích cực hiến máu.

Hiến máu để đánh dấu tình bạn, tuổi 18

Dù gia đình có việc bận, chị Nguyễn Thị Xuyến (công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk) vẫn đến điểm hiến 350ml máu với mong muốn cho được nhiều nhất có thể. Chị Xuyến cho biết lần đầu hiến máu khi vừa tròn 18 tuổi, để đánh dấu tuổi trưởng thành. Đó là lần chị nhớ nhất trong hơn 12 lần cho máu. Với chị Xuyến, hiến máu như ngày hội. Ai đến hiến cũng hoan hỉ cho đi giọt máu cứu người.

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk thăm hỏi tình nguyện viên hiến máu

Còn nhóm bạn Trần Thị Thanh Trúc (sinh viên năm 2, Trường Đại học Tây Nguyên), Y Rô Man Byă và Nguyễn Thị Ngọc Tiên- (cùng sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Y Đắk Lắk) rủ nhau đi hiến máu kỷ niệm tròn 1 năm quen nhau. Thanh Trúc lỡ hẹn với đợt Chủ nhật Đỏ 2021 tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên nên lần này nữ sinh giữ gìn sức khỏe để đủ điều kiện hiến máu. Ngọc Tiên và Y Rô Man đã 2 lần cho máu nhưng chàng trai Êđê vẫn chưa hết run. “Em rất sợ kim tiêm. Lần đầu hiến máu, em sợ đến phát khóc. Lần này, em vẫn còn hồi hộp song quyết tâm đi, giữ đúng tinh thần cần là giúp của sinh viên ngành y”, Y Rô Man chia sẻ.

Nhóm bạn Ngọc Tiên, Thanh Trúc, Y Rô Man cùng đi hiến máu

Một tình nguyện viên đặc biệt trong chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 là chị Trần Thị Cẩm Nhung- công tác tại Đài Truyền hình tỉnh Đắk Lắk. Chị Nhung đã có trên 20 lần hiến máu, là thành viên tích cực của Nhóm Hành trình đỏ tại Đắk Lắk và Ngân hàng máu sống của tỉnh.

Chị Cẩm Nhung đã trên 20 lần hiến máu

Chị Nhung bắt đầu hiến máu từ năm 18 tuổi khi chứng kiến bố mình nhiều lần được người khác cho máu. Chồng chị cũng từng được người khác cho máu cấp cứu trong lần bị tai nạn. Từ đó, vợ chồng chị tham gia hiến máu nhiều hơn. Bản thân chị cứ 1 năm hiến máu từ 2-4 lần.

Chị Nhung nhớ nhất lần hiến máu cho 1 bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Khi đấy, chị đang công tác tại huyện biên giới Ea Súp (cách TP. Buôn Ma Thuột hơn 70km) thì nhận tin bệnh nhân nặng đang cấp cứu vì thiếu máu. Chị Nhung sắp xếp lại công việc, đón xe về trong buổi trưa để cho máu. “Tuy công việc bận rộn nhưng mình vẫn cố gắng hiến máu. Với mình, hiến máu là việc quan trọng cần làm. Cơ quan cũng tạo điều kiện cho mình tham gia hoạt động xã hội”, chị Nhung chia sẻ.

Các tình nguyện viên Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đến hiến máu tại Chương trình Chủ nhật Đỏ 2022

Anh Lê Anh Tuấn- Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho hay, đây là năm đầu tiên cơ quan cùng tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ. Những năm trước các tình nguyện viên trong Đoàn khối cũng nhiệt tình hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ. Tinh thần hiến máu của Đoàn khối khá mạnh, hễ có phong trào, các tình nguyện viên nhiệt tình tham gia, thể hiện tính tiên phong của Đoàn.

Tình nguyện viên trong Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đăng ký hiến máu

Ông Nguyễn Đức Phú – Chánh văn phòng Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2021, cơ quan phải hủy nhiều đợt lấy máu do dịch COVID-19. Có những địa phương phải hủy lịch tổ chức vào phút chót như huyện Krông Búk, Cư M’gar, Ea Kar… do đó, đợt tổ chức hiến máu trong Chương trình Chủ nhật Đỏ 2022, đơn vị đã lên kế hoạch lấy máu cho những địa phương trên.

Đôi vợ chồng cùng đi hiến máu

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, kiêm Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk cho biết, Chương trình Chủ nhật Đỏ 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây là thời điểm cuối năm, các bệnh viện rất cần nguồn máu dự trữ để cấp cứu bệnh nhân, do đó, Ban Tổ chức thống nhất tổ chức chương trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Những người tham gia chương trình được khám sàng lọc, khai báo y tế, tuân thủ khuyến cáo 5K, khử khuẩn và hầu như tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022 do báo Tiền Phong phối hợp UBATGT quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cùng Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị tổ chức.

Chương trình Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên sẽ diễn ra 6 điểm, dự kiến tiếp nhận từ 2.500-3.000 đơn vị máu. Điểm đầu tiên tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (ngày 8/1, thu được 221 đơn vị máu). Các điểm tiếp theo gồm Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (9/1); huyện Cư M’gar (15/1); huyện Ea Kar (16/1); huyện Krông Búk (18/1); Công an tỉnh Đắk Lắk (19/1).

Theo Tienphong.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan