Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trước giờ lên đường

Nửa thế kỷ trước, hàng vạn người con miền Bắc đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” thì nay, hàng ngàn chiến sĩ áo trắng lại tiếp bước cha anh lên đường vào Nam chiến đấu với giặc Covid. Thời nào cũng vậy, tinh thần vì đồng bào, vì Tổ quốc bình yên đều sục sôi, đầy khí thế xung phong như thế.

Tuy cuộc chiến trên mặt trận đảm bảo đủ máu cho người bệnh trong đại dịch cũng chẳng dễ dàng nhưng các y bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng xin góp một phần sức mình, cùng chia sẻ khó khăn với những người đồng nghiệp đang quên mình chống dịch.

Với các cán bộ y tế của Viện xung phong vào TP. Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19, mỗi người một cảm xúc nhưng tất cả đều có chung một niềm tin, một quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

TS. BS. Vũ Đức BìnhPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn – Trưởng đoàn

“Lên đường vào Nam hỗ trợ đồng nghiệp là một trọng trách, có khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy tự hào. Chỉ trong 2 tuần trước, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã sẻ chia một phần khó khăn, chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ hơn 4.000 đơn vị máu. Nhưng đồng nghiệp của chúng ta nơi tâm dịch vẫn đang đối mặt với rất nhiều áp lực, căng sức mình chăm sóc, điều trị để bảo vệ sự sống cho bệnh nhân Covid. .

Chúng tôi tự hào vì được đại diện cho các y bác sĩ của Viện trực tiếp vào miền Nam chung sức, chia sẻ bớt khó khăn với các anh chị em đồng nghiệp. Dù có bao nhiêu gian khổ, chúng tôi vẫn sẽ hết lòng, dốc sức làm tốt công tác chuyên môn, góp sức cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh. Tôi biết các đồng chí ở lại Viện nhiệm vụ cũng rất nặng nề khi nguy cơ thiếu máu luôn rình rập, trong khi chúng ta không chỉ có trách nhiệm cung cấp máu cho 26 tỉnh phía Bắc mà còn chi viện cho cả miền Nam. Nếu Hà Nội hết giãn cách bệnh nhân sẽ dồn dập trở lại Viện, các đồng chí còn phải gánh vác thêm công việc của chúng tôi. Nhưng tôi tin tất cả chúng ta, ở tiền tuyến nào cũng đều sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm hẹn ngày gặp lại”.

ThS.BS. Nguyễn Quang Hưng – Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú – Phó trưởng đoàn

“Đợt dịch này ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam thực sự cam go, cũng có những khó khăn chưa lường trước được. Là bác sỹ, tôi luôn xác định vì miền Nam ruột thịt và sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, góp một phần sức nhỏ bé vào việc chống dịch. Tôi sẵn sàng lên đường và chỉ khi nào miền Nam đẩy lùi dịch bệnh mới trở về”.

ThS. Lưu Bạch Yến – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú

“Khi nhìn cảnh đồng bào miền Nam cha mẹ, con cái chia lìa, các nhân viên y tế gồng mình chống dịch, ngày chỉ được nghỉ có 1 đến 2 tiếng, tôi đã luôn ở trong tư thế sẵn sàng lên đường. Tôi chỉ mong muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé cho miền Nam, mong sao được chăm sóc, hỗ trợ để bệnh nhân khỏi bệnh về với gia đình, ổn định cuộc sống.

Tôi cũng hy vọng, mỗi người dân hãy luôn tin tưởng và đoàn kết trong giai đoạn này. Miền Nam chỉ bị “ốm” 1 chút thôi, mọi khó khăn sẽ qua! Tôi tin rằng miền Nam sẽ khỏe lại, mọi người sẽ được trở về cuộc sống bình thường!”

CNĐD. Nguyễn Thị Tuyển – Trung tâm Thalassemia

“Chứng kiến anh chị em đồng nghiệp đang căng mình chống dịch, tôi không cầm được nước mắt! Tôi mong sao sớm được lên đường để tiếp sức, san sẻ công việc để anh chị đồng nghiệp có chút thời gian nghỉ ngơi! Chúng ta đang phải đối đầu với ”kẻ thù vô hình” nhưng vô cùng nguy hiểm, không biết bao giờ mới kết thúc nhưng hi vọng với sự đồng lòng quyết tâm của tất cả chúng ta thì đại dịch sớm được đẩy lùi. Cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại!”

CNĐD. Phạm Thu Hiền – Khoa Ghép tế bào gốc

“Mỗi chúng tôi đều biết đi là sẽ nhiều khó khăn, xa gia đình, người thân nhưng người Việt Nam mình là thế, dù hàng ngày giữa bộn bề cuộc sống chúng ta là ai, chúng ta làm bất kỳ ở ngành nghề gì, ở đâu, khi Tổ quốc cần, tất cả chúng ta đều là đồng đội, đồng chí, đồng lòng quyết tâm chống giặc Cô vy, bao khó khăn cũng không chùn bước”.

ThS. BS. Nguyễn Hồng Sơn – Khoa Điều trị hóa chất

“Miền Nam dịch bệnh căng thẳng, số bệnh nhân nặng liên tục tăng. Nhìn cảnh những người đồng nghiệp, người anh em miền Nam rã rời, mệt mỏi vì phải chinh chiến liên tục, nhiều ngày không nghỉ. Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc? Liệu bạn có thể kìm lòng?

Tôi chỉ muốn Nam tiến. Chỉ muốn cùng những người anh em miền Nam được góp một phần sức của mình xây dựng bức tường đẩy lùi Covid. Đã xác định đi, tôi không biết đến bao giờ sẽ về, có thể là lâu hơn dự kiến. Nhưng chắc chắn một điều, bầu trời sẽ lại sáng, chúng ta sẽ chiến thắng”.

Trương Hằng (tổng hợp), ảnh và thiết kế: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan