Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nắng hồng Nhân văn đã cho tôi được trở lại thời thanh xuân hoạt động tình nguyện sôi nổi”

Đó là chia sẻ của biên kịch Thu Thủy – “bàn tay vàng” đã viết kịch bản phim truyền hình ăn khách như “Về nhà đi con”, “Hoa hồng trên ngực trái”,.. – tại chương trình hiến máu Nắng hồng Nhân văn ngày 19/4. Đây là chương trình hiến máu đầu tiên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ban lãnh đạo nhà trường và các bạn sinh viên.

Tại Nắng hồng Nhân văn, không chỉ có các bạn sinh viên của trường mà cả “cựu sinh viên” Nhân văn cũng tới tham dự. Người “cựu sinh viên” đó chính là biên kịch Thu Thủy, tác giả của rất nhiều nhiều bộ phim ấn tượng trên Đài Truyền hình Việt Nam. Xuất hiện tại chương trình, biên kịch Thu Thủy đã giao lưu và tặng những phần quà ý nghĩa cho người hiến máu.

Biên kịch Thu Thủy cảm thấy như được trở lại thời sinh viên của mình khi tham gia Nắng hồng Nhân Văn.

“Nhiều năm trước tôi là một sinh viên khoa Báo chí của trường, ngày hôm nay trở lại, sức trẻ và nhiệt huyết của các bạn đã giúp tôi được sống lại những ngày tháng thanh xuân được làm tình nguyện một cách sôi nổi, đầy năng lượng. Tôi hâm mộ các bạn trẻ vô cùng.” – biên kịch Thu Thủy chia sẻ khi giao lưu với người hiến máu. Chị cũng cho biết thêm: “Hành động của các bạn đã thể hiện rất rõ bản sắc của ngôi trường chúng ta đã và đang theo học – Nhân văn, tôi hy vọng rằng những hành động đẹp này sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa.”

Trực tiếp hiến máu tại chương trình, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã khiến nhiều bạn sinh viên bất ngờ. Được biết, cô Hương là người đã ủng hộ các chương trình hiến máu tình nguyện của trường từ nhiều năm trước đây.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tham gia hiến máu tại chương trình Nắng hồng Nhân Văn.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương chia sẻ: “Đối với tôi hiến máu là một việc làm có rất nhiều ý nghĩa. Đây là lần thứ 13 nhà trường tổ chức chương trình Nắng hồng Nhân văn, là cơ hội để các bạn sinh viên và cả các cán bộ, giảng viên nhà trường thể hiện sức trẻ tràn đầy của Nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Ban lãnh đạo nhà trường cũng rất ủng hộ các bạn sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, đây cũng là một cách giáo dục cho sinh viên về tình yêu thương, trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.”

Ca sĩ Bùi Dương Thái Hà cũng có mặt tại chương trình để hát tặng những người hiến máu. Trẻ trung và sôi động, Thái Hà đã giúp không khí của Nắng hồng Nhân văn trở nên ấm áp và gần gũi hơn.

Ca sĩ Bùi Dương Thái Hà hát tặng người hiến máu.

Trước khi tặng quà cho người hiến máu, ca sĩ Thái Hà cho biết: “Thái Hà nhớ lần đầu tiên đi hiến máu của mình là từ thời sinh viên, lúc đó mình vô cùng hào hứng và đến bây giờ vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc của lần đầu tiên hiến máu. Từ đó đến nay, khi nào đủ sức khỏe và có thời gian rảnh thì Hà sẽ sắp xếp để tham gia hiến máu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng với Thái Hà đem những tình cảm đẹp cho đi một cách vô tư, đem lại hạnh phúc cho người bệnh.”

Sự xuất hiện của các vị khách mời đã khiến nhiều người hiến máu bất ngờ và hào hứng.

Nắng hồng Nhân văn là chương trình ngập tràn sức trẻ và lòng nhiệt huyết.

Chương trình Nắng hồng Nhân văn đã tiếp nhận được hơn 300 đơn vị máu, đây là những “món quà mùa hạ” đầy tình yêu thương mà thầy và trò trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chân thành gửi tặng đến người bệnh cần máu.

Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan