Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tuổi trẻ Hà Đông sục sôi tinh thần hiến máu trong Tháng Thanh niên

Năm nào cũng vậy, ngay từ đầu tháng 3, đoàn viên thanh niên quận Hà Đông lại sục sôi tinh thần hiến máu cứu người để hưởng ứng Tháng Thanh niên. Việc này vừa góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, vừa hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

Trong ngày 13/3/2022, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) phối hợp với Quận đoàn Hà Đông đã tổ chức các điểm hiến máu thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tình nguyện, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cùng các tình nguyện viên đến từ 15 phường trên địa bàn Quận đã đăng kí tham gia hiến máu. Nhiều đơn vị máu an toàn đã được tiếp nhận.

Tinh thần sục sôi của tuổi trẻ thanh niên phường Kiến Hưng sẵn sàng hiến giọt máu hồng để nhân đôi cơ hội sống cho người bệnh.

Được biết trong thời gian qua, dưới tác động nghiêm trọng của đại dịch, tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng cho điều trị. Nhiều lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức khiến lượng máu tiếp nhận giảm nghiêm trọng. Trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh vẫn rất lớn, trong đó có Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. 

Trong hoàn cảnh cấp thiết đó, lực lượng thanh niên, đoàn viên và nhân dân quận Hà Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn với người bệnh, góp thêm những giọt máu quý giá, nhân đôi cơ hội sống cho người bệnh, xứng đáng với lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cùng nhau tận tụy cống hiến sức trẻ vì quê hương.

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” – Lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, cần sự chung sức của đoàn viên, thanh niên.

Bạn sinh viên Nguyễn Hoàng Dương đang học năm 3, Đại học Bách khoa Hà Nội là người tích cực tham gia tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó nhiều năm hiến máu 2 lần/năm. Chia sẻ về những lần tình nguyện hiến máu ý nghĩa nhất, Hoàng Dương chia sẻ:

Khi học năm thứ nhất, em có lần đầu tiên tham gia hiến máu, trước đó cũng rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng khi được anh chị nhân viên y tế đã giải thích nhẹ nhàng về ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của việc này, em đã gạt bỏ nỗi sợ và nhiệt tình tham gia”.

Bạn Hoàng Dương (Ngồi giữa) có niềm yêu thích tham gia hiến máu và các công tác thiện nguyện, nhân đạo.

Bản thân Hoàng Dương cũng là một đoàn viên thanh niên, mang sức trẻ phục vụ cộng đồng, nhân dịp Tháng Thanh niên, em cũng rất muốn góp 1 chút sức lực của mình trong công tác nhân đạo: “Với em, việc hiến máu đã trở thành niềm vui vì đây là việc làm cao đẹp, lại rất có lợi cho sức khỏe, đồng thời em có cơ hội xét nghiệm tổng quát chất lượng máu của bản thân, theo dõi kết quả sức khỏe của mình”.

Trong không khí hiến máu rộn ràng, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo (giáo viên trường mầm non Văn Khê) đã có những lời chia sẻ đầy nhiệt tình, hào hứng khi biết địa phương tổ chức gần sát nhà mình: “Đối với bản thân tôi, mỗi lần đủ điều kiện hiến máu là một cơ hội để biết cơ thể vẫn còn mạnh khỏe, bình thường. Hơn nữa, nếu giọt máu này có thể truyền cho người bệnh thì đó là niềm hạnh phúc và tự hào khi giọt máu từng nuôi sống mình sẽ chảy trong trái tim của một sinh mệnh khác, giúp họ vượt qua những lúc khó khăn nhất”. 

Cô giáo Phương Thảo (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu trong Tháng Thanh niên.

Qua lần tham gia hiến máu nhân dịp Tháng Thanh niên, cô giáo Phương Thảo cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng chúng ta đang có sức khỏe, có điều kiện, hãy hết mình với các hoạt động công tác xã hội để người bệnh và xã hội tươi đẹp hơn. 

Theo dõi thông tin, bạn Nguyễn Thu Hoài biết tình hình máu cho cấp cứu và điều trị đang rất khan hiếm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, ngay khi thấy thông báo của Quận đoàn Hà Đông, cô gái trẻ không ngần ngại đăng ký tham gia với mong muốn chia sẻ giọt máu của mình đến những người đang cần. Trước đó, Hoài đã có thời gian làm tình nguyện viên vận động hiến máu và có những kỷ niệm thực sự đặc biệt.

“Ngay từ ngày là học sinh cấp 3 và sinh viên, em đã tham gia những công việc tình nguyện, đặc biệt là tình nguyện viên hiến máu. Có lần tại bệnh Viện Huyết học – Truyền máu TW, em tận mắt chứng kiến cuộc sống của các em nhỏ đang mang trong mình những căn bệnh máu quái ác. Thậm chí có những bạn yếu ớt xanh xao rất khó lấy ven ở cánh tay. Hình ảnh đó luôn làm em xúc động và tự nhủ bản thân sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt hơn nữa, đặc biệt là hiến máu. Việc này để giúp cho các em có thêm cơ hội tiếp tục cuộc sống để chiến thắng bệnh tật, tiếp tục ước mơ và hi vọng được đến trường.” – Hoài xúc động nhớ lại. 

Bạn Nguyễn Thu Hoài trong lần hiến máu lần thứ 5 của mình.

Cũng trong đợt hiến máu cao điểm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2022, phường Phú La, Hà Đông cũng đã tổ chức điểm hiến máu trong niềm hân hoan của cư dân nơi đây,  trong đó không ít người là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Các điểm hiến máu tổ chức với quy trình nghiêm ngặt với mục đích bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Điểm hiến máu phường Phú La, Hà Đông được tổ chức trong ngày 12/3/2022 đã thu hút gần 200 cư dân, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Một số hình ảnh tại điểm hiến máu phường Kiến Hưng, Hà Đông:

 

 

Gia Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan