Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tôi đã vượt qua những ngày mong manh giữa sự sống và cái chết

Cảm ơn sự quan tâm động viên của mọi người, cảm ơn các y bác sĩ ở Viện Huyết học – Truyền máu TW, cảm ơn các con và các gia đình đã hiến máu cho chúng tôi.

???̀? ??/?/????…

Ngày hôm nay, cách đây 1 năm là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cổng bệnh viện và nhập viện với 1 căn bệnh suy tủy xương. 1 năm trời tổng cộng những ngày được ở nhà khoảng 1 tháng. 

Bà Nguyễn Thị Xuân trong những ngày nằm viện

Thứ 2+4+6 là ngày lấy máu thường quy. Còn là truyền máu, truyền tiểu cầu cả tuần, cả tháng, cả năm. Tính đến ngày hôm nay 2 bàn tay đã phải gánh chịu khoảng 500 mũi lấy ven. Bây giờ đã chai sạn.

Một năm cuộc sống được tính từng ngày. “Cô ơi hôm nay tiểu cầu cô lại tụt rồi. Cô không được đi đâu, ngã xuất huyết não nguy hiểm lắm” – Đó là những câu tôi thường xuyên được nghe từ bác sĩ, điều dưỡng. Và rồi lại truyền, lại trông ngóng ngày mai… ngày mai… Và rồi, tôi lại sống được qua 1 ngày rồi. Cứ thế… Cứ thế. 1 năm trôi qua. Vui ít buồn nhiều, sự sống và cái chết trong gang tấc.

Những tuần sốt liên miên. Những tuần đi xe lăn. Những tuần ngồi nhìn ra cửa sổ. Những tuần không còn nhớ ngày tháng. Tết dương lịch, âm lịch cũng không được về. Và rồi vẫn là những ngày, những tuần trông ngóng… Thật sự chỉ có tinh thần thép mới chịu đựng được. Vậy mà tôi đã vượt qua được 1 năm.

Cảm ơn sự quan tâm động viên của mọi người, cảm ơn các y bác sĩ ở Viện Huyết học – Truyền máu TW, cảm ơn các con. Cảm ơn em và các gia đình đã hiến máu cho chúng tôi. Cảm ơn trời phật

Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu tiếp năm thứ hai… Cầu mong có phép màu cho tôi được về nhà mỗi tháng như người ta. Được gặp anh em họ hàng bà con làng xóm. Như thế đã là hạnh phúc rồi. Mong..!

???̀? ??/?/????…

Bà Nguyễn Thị Xuân đã được trở về với cuộc sống bình thường, với người thân và với những chuyến đi… 

Tôi đã qua được năm thứ hai rồi! Tôi cũng đã được về nhà hàng tháng như mong ước! Cầu trời khấn phật cho tôi được khỏe để chiến đấu tiếp năm tiếp theo tôi sẽ được về nhà nhiều ngày hơn như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mong..!

Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân – Điều trị tại Khoa Bệnh máu lành tính

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan