Trọn vẹn cảm xúc ngày gặp mặt: Lời gửi trao từ “những trái tim màu nắng”
Không khí ngày gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu đã khép lại, nhưng niềm tự hào, hân hoan và hạnh phúc vẫn đọng lại. Lời bộc bạch chân thành từ “những trái tim màu nắng” lại tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Đó là tiếng lòng đầy xúc động, là lời cảm ơn gửi đến đội ngũ y bác sĩ đã luôn đồng hành, và hơn hết là lời hứa tiếp tục sứ mệnh vì người bệnh.

Chương trình là dịp để người hiến tiểu cầu gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ sau quãng thời gian bền bỉ cống hiến.
Đều đặn cứ 3 tuần một lần, vợ chồng chị Hồ Thị Hồng Gấm (Phú Thọ) lại trao đi những “giọt vàng thân thương”. Đến nay, con số 87 lần hiến máu và tiểu cầu của chị Hồng Gấm là lời khẳng định hành trình thiện nguyện đã trở thành một phần gắn bó trong cuộc sống.
Là một trong 20 đại biểu được nhận Giấy khen của Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, chị Hồ Thị Hồng Gấm (Phú Thọ) chia sẻ:
“Ngày hôm nay, cầm trên tay chiếc cúp này, em cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự khi được xướng tên là một trong những người hiến tiểu cầu tiêu biểu.
Giải thưởng này không chỉ dành cho riêng em, mà là sự ghi nhận dành cho tất cả những “Trái tim màu nắng” luôn sẵn sàng sẻ chia giọt máu đào của mình để thắp lên hy vọng sống cho những người bệnh. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tạo điều kiện và tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này.
Tất cả các y bác sĩ, tình nguyện viên đã luôn tận tâm, chu đáo trong suốt quá trình hiến máu.
Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, động viên em trong hành trình thiện nguyện này.
Mỗi giọt tiểu cầu được trao đi là một hy vọng được thắp lại. Em sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và đầy ắp tình yêu thương.”

Chị Hồ Thị Hồng Gấm nhận Giấy khen của Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Để trả lời cho câu hỏi “Thế các bạn đi hiến tiểu cầu như thế, đi thường xuyên như vậy thì có được lương không? Mà tại sao các bạn háo hức thế?”, chị Lê Thị Lý (Hưng Yên) quả quyết rằng “Chúng tôi lương cao lắm, đó là “lương tâm”, đó là lòng dũng cảm và đó là tình thương. Vì thế, chúng tôi rất là háo hức để được tham gia thường xuyên hơn nữa khi mình có đủ sức khỏe”.

Chị Lê Thị Lý (thứ hai từ trái qua) cùng các “đồng đội” chụp ảnh trước giờ lên đường tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026.

Anh Nguyễn Thái Bình (Hà Nội), người đã 55 lần hiến máu và tiểu cầu, bồi hồi viết về chuyến đi đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ:
Có những hành trình đưa ta đến miền đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi đưa ta trở về với cội nguồn sâu thẳm trong tim.
Hôm nay, giữa không gian linh thiêng Đất Tổ Đền Hùng, trong Chương trình “Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu 2026”, lòng mình trào dâng niềm xúc động và tự hào.
Giữa những tấm lòng bền bỉ trao đi hàng chục, hàng trăm lần “giọt vàng”, mình càng thấm thía ý nghĩa hai tiếng “Đồng bào”. Mỗi giọt tiểu cầu không chỉ trao đi sự sống, mà còn kết nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình dân tộc.
Rời Đất Tổ, mình mang về không chỉ niềm vinh dự mà còn ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục hành trình sẻ chia. Bởi mỗi giọt tiểu cầu trao đi là một hạt mầm hy vọng được gieo xuống cuộc đời.
Với tôi cho đi là còn mãi và hành trình này sẽ vẫn tiếp tục!
“Về miền Đất Tổ linh thiêng
Áo vàng rạng rỡ nối liền yêu thương
Trái tim màu nắng soi đường
Tiểu cầu gom lại, tình thương đong đầy.
Năm lăm lần ấm đôi tay
Giọt vàng trao gửi chở ngày bình yên
Trao đời sự sống vẹn nguyên
Nụ cười tỏa rạng muôn miền cỏ hoa.”
Hành trình gắn kết một nhà
Chung tâm thiện nguyện bao la đất trời!”

Anh Nguyễn Thái Bình (thứ hai từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng những người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026.
Niềm vinh dự khi được mời tham dự cuộc Hành trình về Đất Tổ và hạnh phúc khi được gặp những người đồng đội được chị Lương Thị Hồng Vân (Hưng Yên) gửi lại trong những vần thơ.
“20/10 ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG
20 tháng 10 chúc em luôn xinh
Có hoa có quà có người thương mình
Có vui trong mắt có tình trong tim
Có bao điều ước bỗng nhiên thành hình
20 tháng 10 chúc em thật vui
Buồn phiền xin cứ theo mây mà trôi
Đi đâu cũng gặp chuyện hay chuyện lành
Ngày nào cũng đẹp như ngày hôm nay.”
Thông điệp mạnh mẽ mà chị Hồng Vân gửi đến các bạn trẻ đó là: “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp”, “Cứu 1 người hơn xây 7 tòa tháp”. Ai muốn được thường xuyên kiểm tra sức khoẻ miễn phí, được nhiều “sổ đỏ”, được nhiều món quà hấp dẫn… thì hãy về với đội nhóm đam mê HIẾN MÁU THƯỜNG XUYÊN của chúng tôi.

Chị Lương Thị Hồng Vân (bên phải) rạng rỡ trong ngày hội ngộ những người bạn quý.
Tấm giấy mời từ Viện Huyết học – Truyền máu TW gửi đến như một món quà bất ngờ khiến chị Nguyễn Thị Minh Trang (Hà Nội) háo hức suốt nhiều ngày. Lần đầu tiên góp mặt tại chương trình gặp mặt, chị cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp và ý nghĩa của hành trình nhân ái mà mình đang gắn bó.
“Một niềm vui nho nhỏ nhưng thật đặc biệt.
Năm nay em vinh dự được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mời tham dự Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 tại Đền Hùng.
Một hành trình cho đi, thật may mắn khi những điều mình làm được ghi nhận.
Đi để gặp những trái tim cùng chung một nhịp yêu thương, và để thấy rằng mỗi lần cho đi đều thật sự có ý nghĩa.”
Và cuộc gặp đã để lại trong lòng chị Minh Trang ấn tượng sâu sắc. Rời buổi gặp mặt, điều còn đọng lại trong mỗi người chính là quyết tâm gắn bó lâu dài trên hành trình nhân ái này.


Chị Nguyễn Thị Minh Trang lần đầu tiên tham dự chương trình. Sự ghi nhận kịp thời này không chỉ là niềm vui lớn mà còn là động lực để chị tiếp tục đồng hành cùng phong trào hiến tiểu cầu trong thời gian tới.
Và nhiều chia sẻ khác đã được gửi trao, mang theo trọn vẹn niềm tự hào, sự biết ơn và cả những lời hứa đồng hành bền chặt. Dù mỗi người đến với chương trình bằng một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng đập cùng nhịp đập với người bệnh.


Chị Lê Thị Hương (bên phải) đã 90 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.
Chương trình gặp mặt đã khép lại, nhưng hành trình trao gửi sự sống của những người hùng thầm lặng thì vẫn tiếp nối. Những “giọt vàng” tiểu cầu vẫn mang theo hy vọng cho biết bao người bệnh và gia đình. Xin tri ân những tấm lòng nhân ái đã chọn yêu thương, cống hiến và lan toả để ngày càng có thêm nhiều cánh tay sẵn sàng nối dài sự sống cho cộng đồng.
Hải Yến (tổng hợp) – Ảnh: Quang Hải
Bài viết liên quan
Năm 2026 dự kiến tiếp nhận số lượng tiểu cầu gạn tách cao nhất từ trước đến nay
17 Tháng Mười, 2026“Những năm gần đây, Trung tâm Máu Quốc gia trung bình mỗi năm tiếp nhận khoảng 50.000 đơn vị tiểu cầu máy gạn tách từ một người hiến – chế…
Tiếp nối mạch sống từ những giọt tiểu cầu
17 Tháng Mười, 2026Cùng chung một tấm lòng tri ân cuộc sống, ba người con ưu tú với hàng chục, hàng trăm lần hiến máu, hiến tiểu cầu bền bỉ đều mong muốn…
Gần 1.000 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày hội “Sắc hồng yêu thương”
18 Tháng Mười, 2026Trong không khí sôi nổi hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam, không gian Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương càng nổi bật với sắc hồng rực rỡ.…




